Quán nhỏ, theo chiều dọc tường, có khoảng 5 bàn thôi, trước cửa có mấy ghế nhựa để ngồi nữa. Một bên tường thì bày nhiều bát đĩa gốm, khá đẹp.
Quán này có lần mình ngồi trên Xuân Diệu thì thấy thích hơn nhiều vì không gian thoáng và rộng.
Cafe thấy bạn mình bẩu là ngon. Chocolate Milk uống cũng okay, mình vẫn thích hot chocolate hoặc cocoa hơn nhưng ko có. Huhu.
Bánh có 4 loại là: chocolate muffin, banana muffin, banana cake (đồng giá 25k), cheesecake là 40k/miếng.
Ngồi một lúc mà đếm được 4 bạn Tây vào đây mua cf và bánh mang về.
Nói chung về cafe thì chắc chắn nên đến mấy địa chỉ uy tín như này :D
Oriberry is social enterprise. They create direct and fair-trade with small farmers in many poor provinces in Vietnam, for coffee and tea. Their tea is really good, my friend, as a coffeeholic also agree with excellent coffee. It has nice packaging for give to people as presents. On their package, you can see the origin of product, from which province.
This cafe is much smaller than another one in Xuan Dieu, but it's in center, cozy, and more convenient for me. Au Trieu street is small and quiet so atmosphere is comfortable.
//
Oriberry là doanh nghiệp xã hội, làm việc trực tiếp với các hộ nông dân trồng cà phê và trà ở nhiều vùng nghèo. Chất lượng trà ở đây tốt, còn cà phê thì bạn mình (nghiện cà phê) cũng nói là ngon. Bao bì đóng gói đẹp, có thể mang đi tặng. Trên bao bì có thể thấy nơi xuất xứ ở tỉnh thành nào luôn.
Quán ở đây nhỏ hơn nhiều so với ở Xuân Diệu nhưng vì gần nhà mình nên mình thích hơn, quán nhỏ nhắn ấm cúng, lại ngay trung tâm, phố yên tĩnh.
Tích điểm trọn bộ Oriberry tại Hà Nội.
Đây là cửa hàng Oriberry nhỏ nhất trong 3 cơ sở. Không có nhiều chỗ nhưng được cái siêu yên tĩnh, mọi người chỉ đến đây để thưởng thức cà phê hoặc làm việc.
Affogato hay cà phê kem là một trong những món phải thử ở Oriberry. Nó siêu ngon, phù hợp cho những ai không thích uống hay không uống được cà phê. Size nhỏ có giá 40k nhưng cà phê là để uống nhâm nhi thưởng thức chứ đâu để giải khát nhỉ ????
À cơ sở này có một đặc điểm không cơ sở nào có là tiếng chuông nhà thờ, ngồi tới tầm 6h tối nghe tiếng chuông vang ngay trên đầu thi thú lắm.
Có lẽ quán hơi nhỏ, nằm hơi sâu bên trong Ấu Triệu nên ít người đến. Cà phê nguyên chất, ngon, đóng gói đẹp, có thể mua làm quà.
Oriberry Xuân Diệu lớn hơn, nhưng không gian có vẻ không thích bằng ở Ấu Triệu.