quán hơi khó tìm cho những người lần đầu tiên đến quán. từ cộng, đi thêm 1 đoạn, rẽ phải vào sân sau khu tập thể sẽ thấy quán. hôm đấy mình đang cần 1 chỗ xem bóng đá. màn hình ở đây với mình quá ok luôn. trừ khoản lúc đầu hơi chập chờn tính hiệu, đến 1 lúc sau thấy ok hẳn, giữa trận k bị ngắt lần nào
quán có có phòng ngồi bệt, ngồi ngoài trời. mình chỉ quan tâm bóng đá nên tivi ở đâu mình ngồi ở đấy. k biết có làm ồn ng xung quanh quá k:)) ngồi đến hết trận quay lại chỉ thấy mỗi bọn mình
nhân viên của quán phục vụ khá nhiệt tình.
đồ uống k có gì đặc sắc nếu k muốn nói là dở. giá thì k hợp lý so với chất lượng.
Quán vắng và nằm trong góc bình yên nên mình rất ưng
Loanh quanh quán là thấy mùi cafe rang thơm lừng
Màu xanh dương cũng nhẹ nhàng hợp gu của mình
Anh dắt xe rất nhiệt tình và vui vẻ
Thích ngồi ở vị trí sát cửa kính ngó ra đường, sang sân tập đối diện
Biết đến quán sau khi đọc một vài comment đâu đó khen chất lượng cafe có đầu tư nên mình rất hào hứng vì mình vốn rất ủng hộ việc các quán cafe bắt đầu có sự tập trung đầu tư về chất lượng cafe thực sự thay vì không gian hay decor ảo tràn lan như hiện nay.
Tuy nhiên 2 lần thử espresso ở đây đều thấy không ổn lắm. Loại mình thử là espresso Đà Lạt và Lào cảm giác pull chưa đủ lâu nên uống nhạt, chỉ thấy vị nước chua đọng lại, k hề cảm giác đc các vị khác nữa. Phải nói là chỉ còn vị chua. Mình đã thử 2 lần để có thể đi đến kết luận này.
Đồ uống cũng ko đa dạng lắm, mình muốn gọi thêm iceblend hoặc smoothies mà ko có. Góp ý thêm với bạn phục vụ là các bạn có thể đưa menu cho khách và chờ khách order sau, ko nên đứng sát sàn sạt khách và chờ như thế, mình thấy ko thoải mái tí nào.
Hy vọng mình ngày ko xa mình quay lại, chất lượng sẽ ổn hơn.
Quán nhỏ nằm khuất trong ngõ nhỏ trên phố Trần Huy Liệu. Phải là người sành ăn uống thì mới lọ mọ tìm đến quán này. Nếu hỏi đường, tốt nhất các bạn cứ hỏi sân đá bóng trường thể dục 10-10 thì quán nằm chếch đối diện cổng trường. Vì trong trong khu vực ẩm thực gần khách sạn Hà nội nên quán đông khách văn phòng vào buổi trưa vì mọi người hay ra ăn bún đậu mắm tôm vỉa hè thì bê luôn mẹt vào quán ngồi ăn xong uống cafe luôn. Đặc điểm nổi bật của quán là có không gian rất Chất, chất như cafe của quán. Cafe được tuyển chọn từ các vùng cafe nổi tiếng của Việt Nam như buôn mê thuột, đà lạt, Cầu đất, Lâm hà...và được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những hạt cafe"Chín đều"sau đó được rang lên và xay nhỏ theo từng cách pha chế. Anh chủ quán trẻ cũng rất dễ chịu, anh có thể nói chuyện với khách hàng hàng giờ về thế nào là cafe sạch, uống cafe sạch có lợi ích như thế nào cho sức khoẻ của bạn. Giá cả ở quán tương đối rẻ, từ 20k-35k/ đồ uống.
Sáng nay đi làm mưa quá nên muộn luôn, và thế là chui vào Oribeans làm ly chocolate nóng.
Mùi vị của món này ở đây hơi nhạt, còn độ ngọt thì mình ưng vì đã báo ít ngọt.
Dạo này bầu bì nên đi quán nào cũng thử cacao và chocolate nóng. Món này dễ uống mà cũng có lợi cho chị em bầu nhé!
Nhân viên phục vụ hơi lâu tí, còn lại ổn hết.
Giá cả hợp lý: 30k