• Nằm trên mặt tiền đường Đặng Văn Bi, không quá khó tìm.
• Quán có 2 không gian, lầu dưới là khu dành cho cafe nhạc sống, lầu trên là dạng ngồi bệt có máy lạnh. Decor bình thường, không quá ấn tượng. Cách sắp xếp bàn ghế cũng không quá hợp lí. Không gian hơi tối.
• Menu khá đa dạng, có nhiều loại thức uống và món ăn vặt. Giá cả dao động trên 20k.
• Phục vụ và bảo vệ khá thân thiện, nhiệt tình, chu đáo. Chỗ để xe của quán là vỉa hè, wifi tốt.
Quán khá nhỏ, không dễ tìm.
Không gian quán có ở dứoi ngồi bàn ghế cao. Mình ngồi ở lầu trên. Có khu giống kiểu giường cao. Lúc mình vào là có 1 đôi bạn nằm trên đó xem phim. Còn mình ngồi bàn dưới đất thấp hơn chỗ giường đó. Được cái có gối lười ngồi rất thích. Nhìn chung tổng thể quán sắp xếp trên phòng đó không hợp lí, cảm giác không thoải mái lắm.
Đồ uống mình gọi Cà phê sữa nóng khoảng 30,000 với 2 cánh bánh quy nhỏ. Cà phê đậm vị đắng, đựng trong cái ly nhỏ xíu. Mình thấy có nhiều món ăn vặt.