Không biết quán từ trước.
Hôm nọ ngồi lướt thấy quán chạy KM trên Now thế là đặt luôn.
Công nhận đồ uống làm ngon.
Mình order trà ổi hồng hạt chia. Mùi thơm, trân châu giòn, thanh mát, quán dùng đá to như tiên hưởng nên tan lâu. Nói chung rất ok, có cái nếu giảm độ ngọt một chút sẽ ổn hơn rất nhiều.
Đi ngang thấy quán nhỏ nhỏ nên mình thấy có thể order về uống hợp lí hơn.
Cuối tuần dạo quanh Sài Gòn thấy quán trà sữa tên Oppa dễ thương ngay Q.1 nên ghé vào chơi.
Nước ổn, giá cũng ổn so với mặt bằng quận 1.
Có mấy món xiên que lai rai cũng đỡ nhạt cho việc ngồi lâu hàng thuyên cùng bạn bè.
Chủ quán hiền lành dễ mến hèn chi đặt tên quán Oppa.
Khi nào lên lại quận 1 sẽ ghé quán chơi.
Mình order trà sữa cho cả phòng tầm 2 giờ chiều, đơn hàng bị trễ khoảng 30p nhưng quán đã chủ động liên lạc và thông báo về việc bị dồn đơn. Đây là một việc làm nhỏ nhưng cho thấy quán rất quan tâm đến khách hàng ^^.
Đồ uống thì khá là ngon mình gọi Matcha latte macchiato, Trà Sữa Oppa, Ô Long Việt Quất Thanh Xuân và một số món nữa, hương vị ko bị ngọt gắt, chân trâu giòn và co vị rất riêng. Giá cả thì quá ư là hợp lý mà hiện tại còn được giảm giá tới 40% nữa.
Sẽ còn ủng hộ dài
Mình order 3 ly sữa chua thông qua Now, áp dụng mã giảm 40% nữa là còn 76k/ 3 ly size lớn. Ban đầu quán có báo là hết sữa chua nên phải chờ từ 15-30' mới có (giọng nhân viên hết sức lịch sự). Sau đó tầm 20', khi giao qua, trừ 3 ly của mình, quán tặng thêm 1 ly sữa chua size M nữa vì đã để khách hàng chờ lâu. Dịch vụ như thế thì quá tốt rồi, rất biết tôn trọng khách hàng, mình ưng!
Nước uống ổn, mứt trong ly nhiều, không bị ngọt gắt. Giá cả cũng tốt nữa. Nên nói chung là mình sẽ còn ủng hộ dài.