Lễ lộc buồn chán được bé em rủ đi ăn buffet tại ParknHyatt Saigon . Do dư âm bù lễ nên cũng khá đông nha , bù lại không gian sang trọng và ấm cúng miễn chê luôn . Buffet có rất nhiều món , cả hải sản tươi ngon chế biến công phu , vị thì theo mình thấy vừa miệng , cũng ok lắm nha .
Nhân viên phục vụ tuyệt vời , hổng có gì để chê luôn , chuyên nghiệp cực kỳ . Ngoài trừ giá cả thì còn lại tuyệt vời . Cũng từng ăn cưới ở Park Hyatt nên thiện cảm tăng cao .
Sunday brunch! Mình chọn phần ăn có bao gồm champagne. Mỗi người chỉ được nửa con tôm hùm. Còn buffet thì có hàu, tôm, sò....một số loại sashimi, bò, gà, thịt nguội, cheese, salad, tráng miệng,....vài loại pizza và pasta order tại bàn. Đồ ăn ngon nhưng ko đa dạng và nhiều như nikko nhưng giá (set của mình) thì mắc hơn buffet nikko buổi tối. Phục vụ rót rượu cho mình cũng rất chậm, phải nhắc mới có. Không gian đẹp.
nhà hàng trang trí theo kiểu phong cách châu âu, nhìn rất sang chãnh ý. Ở đây đa số nghiên về những món châu Âu nên rấy ngon. Mỗi món tuy ít nhưng lại chất lượng, món ăn và champagne Ý cũng ngon không kém nhé. tuy nhiên mình lại không hợp cho lắm nên chỉ ăn 1 mình rồi ngồi nhìn thôi, cơ mà mình lại thích cách trang trí tại sẽ có nhiều ảnh đẹp hehe
Chất lượng phù hợp với giá tiền nên các bạn hãy đến đây để thử 1 lần nhé
Đồ ăn ngon và xứng đáng với Chất Lượng
Khẩu vị kiểu Ý chuẩn Âu
Không gian sang trọng, lịch sự
Mình có hẹn gặp khách hàng ở đây nên dùng à la carte chứ ko dùng buffet
Hôm nay mình ăn chay nên chỉ ăn pizza chay và uống nước. Smoothies ở đây rất ngon và healthy, nhân viên dễ thương và chịu khó, mình muốn thêm topping cũng nói rõ ràng và đi check kĩ lưỡng, giá cả bình thường. Vì park lounge không còn chỗ ngồi nên mình phải đi ăn nhà hàng này. Buffet opera là thứ mình highly recommend nhé, có nhiều loại thức ăn và ăn ngon! Hôm đấy mình ko chụp dc vì mải ăn quá ^^, mình vẫn ăn kem dừa sau khi pizza xong, ko thể ko ăn kem dừa!
Công ty mình tổ chức tiệc trưa ở đây, ăn ở nhà hàng cạnh hồ bơi nhưng không có địa điểm nên review tạm bên này vậy
☑️ Không gian Park Hyatt thì thật sự xuất sắc không cần bàn cãi, đẹp, sang trọng, chuyên nghiệp, nhạc hay, nhân viên chuyên nghiệp lịch sự
☑️ Tiệc công ty mình set up menu sẵn, có các món như pate gan ngỗng, soup bông cải sò điệp, cá tuyết sốt chua ngọt, có kem cam ăn sạch miệng giữa chừng và tráng miệng kem hạnh nhân mix dứa nướng...Món ăn trình bày đẹp mắt, vị thì khá ổn nhưng không hợp khẩu vị mình lắm
☑️ Được cái có nhiều không gian sống ảo, ưng khoản này nhất :)))
Quán rất sang trọng, đa số các món ăn đều mang phong cách của Ý. Đặc biệt là buffet chỉ có vào ngày Chủ nhật, với rất nhiều món cực kì chất lượng :)). Pizza có thể order theo ý muốn của khách. Từ nhân bánh đến vỏ bánh, hay phomai dày mỏng tuỳ theo từng sở thích. Ngoài ra còn có thêm lobster làm liền tại chỗ nếu khách order. Tôm rất tươi và ngon. Nhân viên ai cũng dễ thương và nhiệt tình, nên không khí lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện. Điểm nhấn khác của quán còn có những món bánh ngọt như macaron, tiramisu,... Ăn rất đáng tiền
Tuy giá hơi cao nhưng rất hài lòng về chất lượng và phong cách của quán ????????
Nhân tiện công ty tổ chức sự kiện thuê phòng họp, giờ trưa xuống đây ăn cho tiện. Cũng nghe nói Hyatt có đầu bếp 1 sao Michelin gì đó... Salad thì rau tươi nhưng cũng không khác các chỗ khác lắm. Đặc biệt pizza rất ngon, nhiều phô mai. Phô mai thơm, béo ngậy chứ không như phô mai buôn sỉ của Pizza Hut hay Domino nha. Hải sản miếng dầy, bự rất tươi. Mặc dù giá khá cao (khách sạn 5 sao mà còn cộng thêm 15,5% VAT & Service nữa) nhưng chất lượng xứng đáng đồng tiền. Không gian đẹp, yên tĩnh, riêng tư không xô bồ như ngoài. Bạn có thể chọn ngồi trong nhà hoặc ngồi ngoài nhà kình ở vườn...
Came here for dinner with some friends. We were told that this place tasted like italian food from italy rather than north american italian food and boy did it live up to our expectations. The appetizers of antipasto was amazing. The fresh bread, olive oil and balsalmic vinegrette was just how i remembered eating it in Florence. My husband had the wagu beef steak and they cooked it perfectly the way he likes it (chicago blue rare) and i had the lamb popsicles for dinner (again cooked perfectly to medium well). We shared the spaghetti with clams and it was so yummy!
We had chocolate cake and tiramisu for dessert which again was good.
Overall, food was amazing, beautiful restaurant, friendly staff but you are paying north american prices for food. Would recommend coming here for special occasions or if youre in the mood to splurge on dinner.