Thấy quán tên lạ lạ, lướt menu không nhiều món lắm, đa số là các loại coffee và ăn vặt khô. Mình order thử ly dừa xay này. Mình cực thích dừa luôn.
Ly dừa xay này khá lớn nè. Có dừa khô phủ trên.
Ly này giá gốc là 30k, order trên Now chỉ còn 24k thôi.
Dừa xay nhuyễn, vị hơi nhạt, ngọt chút nữa thì ngon he. Mùi dừa thoảng nhẹ. Đá hơi nhiều chút. Kết hợp với dừa khô cũng ổn nè. Nhai giòn giòn thích lắm. Hậu vị nghe mùi dừa rõ hơn.
Thấy giá cả ở đây cũng ổn. Sẽ order tiếp vào lần sau.
Món mình order là Xay sữa dừa trà xanh matcha. Vị của món này hài hoà, khá ổn. Có vị hơi đắng và thơm của trà xanh, vị dừa béo béo và vị thơm của sữa nữa. Món này trang trí cũng khá đẹp, mà vì ship về nên nhìn trong lý nhựa không rõ lắm. Ly nước chia ra 2 lớp, dưới cùng là một lớp mỏng màu xanh nhạt của trà xanh, bên trên là màu trắng của dừa xay với sữa đặc, trên cùng có rắt dừa khô.
Quán vắng do hơi khuất, chủ yếu toàn dân văn phòng ngồi. Giá bình dân như cf cóc :)))
Đồ uống cũng tạm. Chỉ 1 tầng thôi nhé, ở trên là 1 studio. Trang trí khá dễ thương
Mình đến quán vào một buổi chiều tối thứ 3 bước chân vào quán mình bị bất ngờ với cách decor lạ mắt xen lẫn cổ điễn và hiện đại của quán,điều đặc biệt là toàn bộ bàn ghế đều làm bằng gỗ và quán chỉ cắm duy nhất hoa thạch thảo màu hồng tím lãng mạn. Được bạn nhân viên dễ thương của quán giới thiệu là buối tối t3 hàng tuần còn có đêm nhạc acoustic nên mình có nán lại đến tối, quả thật mình k uổng phí thời gian đến đây. Món nước mình gọi là trà atiso thảo mộc, nước rất ngon, vị ngọt vừa phải decor rất đẹp mắt mà giá cả lại rẻ. Mình chắc chắn sẽ ghé quán thường xuyên.
Đã đến và cảm nhận.
Quán trang trí theo kiểu Vintage, mộc mạc, dễ nhìn, không gian màu tối ấm áp nhưng không cảm thấy quá nóng nực. Phục vụ tận tình, đồ uống khá ngon.
Rất thích câu dẫn trên menu của quán: "Giữa cái thế giới mà quá nhiều điểm đến, đôi khi chỉ cần một vài điểm dừng mà thôi..."