Chỗ ốp la bán ngon nhất mình từng ăn, ăn cũng khá lâu, trước bán ở sau vn post rồi qua eximbank , h vào hẻm rồi nhiều bạn mới ăn lần đầu thì cũng hoang mang khó tìm, có 2 quán bán như nhau, nhưng ai để ý ốp la của bà gái thì sẽ biết, bà hay đứng trước hẻm hay trong hẻm đón khách, hôm nay ghé lại thấy bà ngồi ko đứng đc mấy, có mấy lần mình ăn ko thấy chị bé con của bà bán, mỗi mình bà bán mà đông khách quên lên xuống mình cũng thấy thương thông cảm, ốp la của bà có nước chang đặc biệt, giá cả rẻ, các bạn ghé đến ăn ủng hộ nhé ❤️
Quán nămd trong hẻm nhỏ. Mà cứ ghé là lúc nào cũng thấy khách đông.
Không gian khá nhỏ, nhưng có võ đó nhá..
Hay ăn ở đây vì rất chi hợp khẩu vị. Nước chan thêm nêm vừa miệng. Có kèm chả, rồi cá khô... nhìn bay ra là thấy thích ăn rồi. Ăn no nê 2 ổ bánh mì mà cũng k ngán..
Nghe đâu quán này có từ lâu và vẫn chất theo ngày tháng....
Được hôm đi làm sớm thảnh thơi ghé quán này ăn sáng. Quán gần cty, nghe danh lâu rồi nhưng mình mới ăn lần đầu thôi. Quán bán trong nhà, ko gian khá nhỏ, lại nằm trong hẻm nữa nhưng khách đến khá là đông.
Phần ốp la 1 trứng có đầy đủ chả, pate, cá rim giá 15k nhé mn. Quán cho thêm chén nước sốt nữa, ai thích chấm nhiều nước thì tự chan vào nha. Nói chung là ngon đó, ăn kiểu này thấy ko bị ngán nữa :))
Chỗ này cực gần cty mình luôn nè. Lúc trước có hay ghé ăn nhưng dạo này ít ghé hẳn
Mỗi lần đi xe vô đây khá khó chịu vì con hẻm siêu nhỏ, nhưng được cái mấy cô chú nhiệt tình nên thôi ko khó chịu mần chi nữa
Tới đây luôn gọi 1 dĩa đầy đủ gồm pate, trứng, chả, cá khô,... rưới thêm nước sốt thần thánh ở đây nữa. 15k quá rẻ cho 1 cuộc tình
Ăn xong hay gọi đậu nành ở đây uống nữa, mà cũng bình thường hem có gì đặc sắc mấy
Sẽ ghé lại ăn vì kha khá nhớ ẻm rồi đó
Ghé ăn sáng ốp la bà gái 1 mãu bánh mì một đĩa trứng ốp nóng hổi kèm theo chả rau ,dưa chuột hòa quyện cùng nước sốt thật không ngờ trong hẻm nhỏ lại có nơi ăn sáng đầy đủ năng lượng như vậy chắc chắn sẽ đặt món nơi đây thường xuyên
Quán nằm ngay con hẻm nhỏ gần trường quang trung
Nằm vị trí như vậy nhưng khách tới cũng đông lắm vì bán lâu năm rồi , giá cả rẻ nữa
Hồi trước mình ăn thì dĩa 12k , giờ tăng lên 1k là 13k cho 1 phần đầy đủ pate, chả và 2 trứng
Chả cát lát mỏng quá nên ăn không có vị gì , nước chấm ở đây cực ngon , bánh mỳ giòn
Chưa thấy quán nào mà chất lượng tệ như quán này, đặt 3 phần bánh mỳ ốp la tưởng sẽ giống như hình ai ngờ khi cầm trên tay muốn bật ngửa luôn. Ốp la, rau, cá rim, nước tương nhét hết vào trong bánh mỳ như một mớ hỗn độn, đã vậy còn dùng giấy bọc bánh mỳ làm từ chất liệu nhiều chì( tờ báo quảng cáo của bigc). Giá đã cao hơn các quán khác rồi mà còn không có pate, hay bơ gì cả. Thất vọng, sẽ không đặt lại lần nữa.