Trà sữa ở đây cũng có nhiều loại, mua thử 1 ly Daydream và 1 trà sữa trân châu, dặn ít ngọt nên vừa uống. Daydream thấy có cho nhiều loại trong đó nhưng thật ra uống không có gì đặc sắc, có đậu đỏ, khoai môn, trà sữa,... uống thấy không hợp lắm. Trà sữa trân châu thì cũng bình thường, ở đây pha bằng bột sữa nên uống có vị béo béo, trân châu mềm, không bị cứng, cho cũng nhiều. Có ngày quán sẽ tặng bánh (bánh sữa tươi) khi order nước, bánh ngon, ngọt vừa, nhân bên trong nhiều, thơm nhẹ, bánh mới còn nóng ăn rất ngon
Tình cờ biết trên now và thử đặt cho cả phòng.
Rất ngon luôn á
Mình đã thử hết vị và thích nhất : khoai môn trứng muối, kim chi xúc xích phô mai, cá ngừ phô mai ( thích cái này nhất).
Mình đánh giá cao chất lương bánh và nhân ở đây. Nhiều thực sự.
Nước thì cũng ok nhưng mà để hinh là co trân châu mà ship về ko có .... ????
À quán rất chi tiết la đã note từng loại cho mình phân biệt
Mình thường order qua Now trà sữa ô long hoặc daydream với mức 30~50% đường, 0~20% đá. Trà sữa rất hợp khẩu vị của mình, vị không quá ngọt, topping trân châu hay khoai môn viên đều ổn, điểm cộng là tuy mình gọi ít đá nhưng quán vẫn làm trà sữa gần đầy ly. Khi nào có dịp sẽ đến quán!
Bữa mình order trên app 1 ly Daydream và 1 bánh Xử Nữ đang giá khuyến mãi nên không thể bỏ qua
- Ly trà sữa với topping là khoai môn tươi béo bùi , trân châu dẻo mềm vừa phải , có thêm hạt gì mềm ngon tựa như bo bo mà không biết chính xác gọi là hạt gì. Vị trà sữa ngọt vừa , ly to uống đã đời , thấy có chất lượng đàng hoàng.
- Bánh cung hoàng đạo Xữ Nữ nhân bên trong là gà xé với phô mai , ngon không thể ngờ , bánh nóng hổi luôn.
Lần đầu dùng sản phẩm của Oops mà có ấn tượng tốt thế này thì chắc chắn sẽ ủng hộ thêm nhiều lần sau với những món thú vị khác nữa.
Bánh ngon, nhiều vị để lựa. Thích nhất vị khoai môn trứng muối. Bánh nhỏ thôi chứ không to, ăn lần chắc 2-3 cái mới thấy đã.
Món Day Dream uống ok, có khoai môn tươi, trân châu dẻo dẻo, hạt ngủ cốc giòn giòn, độ ngọt vừa uống.
Hay có khuyến mãi giảm giá trên Now nên giá cũng ok lắm.
Nhai cung NYC* chỉ #20K
_
Có một tiệm bánh " Bán Bánh Ngon Hơn Cung NYC* của bạn "
_
Sam gọi ba cái cung "yêu thương" nhất Ma Kết - Cà phê, hạt Điều, Sư Tử - Trà Xanh, Đậu Đỏ, Thiên Bình - Khoai Môn...Được cái ở đây mỗi mùa sẽ đổi loại nhân bánh nên bạn cứ yên tâm là luôn có nhân bánh loại mới nhâm nhi mà không sợ ngấy nè.
Phục vụ tuy hơi lâu nhưng được cái nhân viên dễ thương,bên dưới ít chỗ ngồi nhưng trên sân thương view đã lắm luôn
NYC* : Người Yêu Cũ
Chời ơi tui bị buồn và hụt hẩn nhẹ mọi người ạ ????????
Chuyện là bửa now có chương trình giảm giá chỉ còn 6k cho một số món của một số quán, thấy oops cũng trong danh sách mình order thử tại thấy mọi người cũng khen.
Mình order bánh song tử ( chà bông + phô mai kéo sợi) ????
Tâm trạng đang hứng khởi chờ bánh về kéo phô mai các kiểu nhưng bánh giao tới không có phô mai ???????? chỉ có chà bông thôi hà huhu
Bánh ngon, nóng, thơm và vị ngọt vừa phải, chà bông nhiều ngon nhưng phô mai đâu ???????? Buồn nhẹ á chứ
Nếu giá bình thường 26k mà giao vầy chắc mình phản hồi lại liền á còn này 6k nên thôi cũng châm chước tí
Bánh ngon nhưng có hôm mình mua 1 bánh cá ở quán khác 5k nhưng chà bông với phô mai quá chừng luôn hic hic
Mong quán đọc được để kiểm tra lại ạ ????????
Mình order 2 bánh Song Tử (chà bông + phô mai) và Song Ngư (cá ngừ + phô mai). Gần nhà nên giao tới bánh còn nóng hổi, bánh siêu mềm, thơm mùi bơ.
Cá nhân thì mình thích vị Song Tử hơn, vị cá ngừ của Song Ngư giống mấy cái sandwich bán trong của hàng tiện lợi í, bánh là bánh ngọt mà kết hợp với đồ mặn, có vị tanh của cá nên mình thấy kì kì ????
Sẽ thử thêm những vị khác nếu có cơ hội.
Đắt, dở mà service thì quá tệ
Kem 65k/ phần mà thật sự quá tệ luôn, kem không thấy mùi gì ngoài sữa đặc
Service quá tệ, mình chờ hơn 45' cho một phần kem và 2 ly trà sữa mà những gì mình nhận lại không thể chấp nhận được