Chỗ này là gần nhà bạn mình nên mình được bạn rủ vô uống thử. Quán cũng khá dễ tìm, nằm sau lưng cao ốc Thuận Việt, hoặc ai không tìm ra thì có thể hỏi bảo vệ ở đó số 007 là chỗ nào là người ta sẽ chỉ nhé.
Không gian quán đa dạng có ngồi ngoài trời, máy lạnh và 1 lầu nữa. Nhân viên thì nhanh nhẹn nên đồ uống có nhanh lắm, giữ xe có dắt xe dùm khách nữa.
Về nước thì mình được bạn giới thiệu là caramen coffee ở quán này ngon lắm nên mình kêu ly này. Bưng ra ly đẹp dã man nên phải chụp nhiều hình, vị ngon lắm luôn nhưng mấy bạn sợ béo không nên uống vì nó hơi béo. Còn bạn mình kêu ly trà sữa trân châu hoàng kim, trà sữa vị thanh nhẹ không quá ngọt, trân châu thì ăn dai dai như trân châu trắng nhưng ngọt hơn.
Nghe chủ quán nói buổi tối có acoustic nên chắc chắn mình sẽ ghé lại buổi tối để uống nước và nghe nhạc acoustic.