Mình từng đến quán vào buổi trưa, gọi 1 latte + crepe mà khi đồ uống ra mới thấy quán khá chăm chút cho đồ uống. Nhìn đã thấy đẹp mắt rồi.
Ảnh mình chụp ánh sáng yếu nên còn không đẹp bằng ở ngoài. Mà uống thì đúng là vị latte chuẩn, ngon hơn những quán cafe thường mình hay uống.
Crepe thì bánh mềm vừa đủ, ướt vừa đủ, ăn kèm kem và xoài cực kỳ hợp. Design thì không hợp gu của mình lắm nên mình không thấy đẹp lắm, nhưng chất lượng thì không có gì để chê cả. Kể cả giá so với chất lượng vậy cũng hợp lý.
Mỗi tội quán ở trong ngõ nên không dễ tìm lắm, nhưng đổi lại yên tĩnh cực.
Sắp tới quán có thêm cơm trưa văn phòng nữa thì phải.