????Quán nằm gần chợ An Đông, mình được bạn chỉ nên mới biết.
Quán có 2 loại là hủ tiếu sa tế bò và nai, nước lèo vừa ăn, cay cay the the thơm vị sate, còn ai muốn ăn cay nhiều cũng có nha
????Thịt nhiều, mềm, mình ăn bò thấy ngon
sợi hủ tiếu thì dai, mình thích ăn loại dai hơn mấy loại hủ tiếu mềm.
????Quán trong hẻm nhưng cũng dễ tìm, làm món nhanh.
Có dịp sẽ ghé lại.
Mình ăn vào buổi tối, hôm đó khá vắng. Quán ít chỗ ngồi, chỉ có 2 hay 3 bàn. Chỗ bếp thấy chỉ nấu trong nồi nhỏ, không phải nồi to nhưng các quán bình thường khác.
Gọi 1 hủ tíu dai và 1 hủ tíu mềm. Tô to nhưng lượng ở trong không nhiều lắm ????. Hủ tíu khá ngon, vị giống bò kho mà nhiều sate hơn. Thịt nhiều, có gân bò và thịt bò. Mình cũng chưa ăn bao giờ nên cũng k biết vị có chuẩn không. Mà nhiều dầu nên hơi ngán.
Hình mình đã post từ đợt check-in trước nên không post lại hehe ????????????
Quán nằm trong hẻm, kiểu bán gia đình, đầu hẻm thấy có bảng hiệu nên vô kiếm thử, cũng dễ tìm. Có mì gói, hủ tíu dai và hủ tíu mềm. Hủ tíu sa tế ở đây vị lạ, không giống sa tế khu Gò Công mình hay ăn. Nêm nếm cũng được, thịt mềm, kiểu nửa giống bò kho nửa giống cà ri :-))). Giá bình dân.
Quán trong hẻm nhưng có bản để hủ tiếu sa tế ở ngay ngoài đường an dương vương nên cũng dễ tìm. Quán khá chật. Vào thì mình được hỏi hủ tiếu dai hay mềm, mình chọn dai. Giá là 33k/tô, thực sự thì không ngon lắm, và hủ tiếu thì cực kì ít, bảo đảm ai ăn mạnh 1 đũa là lùa hết hủ tiếu luôn.
Đang ăn thì có người kêu tính tiền cái bà mẹ của anh đứng bán kêu ảnh tính, xong hình như ảnh la bà mẹ là sao ngay sau lưng mà bả không tính, cãi nhau bằng tiếng tàu um sùm nên mình cảm thấy không được thoải mái lắm. 33k không ngon lắm và quá ít, có lẽ không quay lại
Quán ở đây khá sạch sẽ, hủ tiếu cũng ngon, cho thịt hơi bị nhiều í :)) Cô chủ cũng nhiệt tình, dễ thương mà sao thấy quán vắng khách lắm. Chắc tại nằm khuất cuối hẻm ít ai để ý đến. Mình ở Lê Hồng Phong cũng hay đi ngang qua đoạn An Dương Vương nhưng cũng không biết, nhờ lên Foody thấy mấy bạn review khen quá chừng nên có ghé thử :3 Mặc dù là hủ tiếu sa tế nhưng cũng không cay lắm đâu, vị vừa ăn. Giá 1 tô là 30k cũng ổn đấy nhỉ :))))) Nói chung là sẽ ghé ủng hộ quán dài dài (y) Mọi người cũng nên thử đi
Quán thuộc kiểu gia đình, nằm trong một con hẻm lớn, đi vào sâu khoảng 30m, có bảng chỉ dẫn từ đầu hẻm nên cũng dễ kiếm. Quán vắng lắm, nhưng đang đói và thèm nên cũng tấp vô thử, kết quả không làm mình thất vọng, 1 tô 31k, ăn vừa đủ, không nhiều cũng không ít, có điều hơi cay, nhưng cũng không đến nỗi như mì cay 7 cấp độ kkk. Lần sau thèm sẽ quay lại.