Chiều đến tự nhiên thèm uống gì đó, vô Foody thấy quán này đg KM 60% lận nên quất ngay vs luôn. Cái order của mình cũng đến là chật vật, nv Foody phải gọi điện cho mình chắc đến lần thứ 4, 5 gì ấy mới chốt được đơn hàng vì hic món order hết rùi món thay thế hết rồi topping order hết :P Cơ mà uống thấy cũng được. Trà trái cây mặc định size lớn nè, mình k uống cái nì nên ko rõ thế nào; cái Matcha latte mắc nhất trong số này nhưng uống thấy cũng bình bình, còn Sữa tươi trân châu đường đen mình thấy hơi bị ngọt dù lấy đường 70%, trân châu mềm chứ ko đc dai dai dẻo dẻo và cũng tương đối ít. Giá nước của quán mình thấy nếu gốc thì cũng ngang ngửa với các quán trà sữa thương hiệu khác; uống giảm giá thấy hời chứ uống hoài cũng hơi hao ví, ship từ đây qua dù dưới 2 km vẫn tính 30k vì quán trong khu Asiana Town mà.
One tea ????
Thấy đang có code 60% nên mình order về cho cả nhà uống thử ???? 5 ly sữa tươi tcdd + ship 15k luôn có 89k tổng bill ???????? rẻ hú hồn . Giá bình thường 37k
Do chọn 100 đường nên quậy lên ngọt quá ???? nhưng tổng thể chắc chắn ngon nếu hạ đường nha. Bị cái trân châu mềm rục bở rạc mất ngon nấu lâu quá hay sao ấy. Nói chung là vẫn ổn (giảm 60% mà được vậy là quá ok) sẽ mua tiếp nếu có code ????
Hôm nay lướt Foody thấy quán đang có chương trình khuyến mãi 70% nên order thử. 2 ly sữa tươi trân châu đường đen thêm quá trời topping tổng hết 132k nhưng được discount nên còn có 40k thôi, ship thêm 30k nhưng được giảm 20k ship nên tổng 2 ly to đùng có 50k thôi. Đồ uống ngon nhưng hơi ngọt, mình đã order 70% đường rồi mà vẫn ngọt quá, giá mà order 50% chắc ok hơn vì nhiều chỗ mình order 50% quá nhạt nên lần này mới chọn 70%, hơi thất vọng xíu nhưng k sao bù lại trân châu rất ngon, đúng gu của mình có điều trân châu hơi bé, ăn k đã.
Nằm trong khu phức hợp ăn uống dưới lòng đất chỗ sân khấu sen hồng, nên ở đây tụ tập siêu nhiều hàng quán, từ á sang âu, từ đồ mặn đến đồ chay, nước uống sinh tố gì cũng có. Sẵn đi loanh quanh thấy hàng trà sữa đài loan nhỏ xinh nên ghé thử. Mình gọi trà mật ong, và hồng trà sữa. Đồ uống tạm được khá bình thường nếu so sánh giá thì mình thấy hơi đắt. Trà mật ong uống ổn thơm vị trà ngọt nhẹ. Trà sữa mình gọi đường đá bình thường nhưng khá nhạt. Nhân viên dễ thương và pha chế nhanh.
Tình cờ thấy trên instagram của 1 anh review ẩm thực đăng đang có ctrinh 1 tặng 1, ly lớn tặng ly nhỏ.
Không gian: nằm trong khu ẩm thực của sense market, vị trí cũng dễ tìm!
Mình order sữa tươi tc đường đen, món này thì hiện nay đang hot, size L tặng size M, 47k cho 2 ly
Sữa tươi là sữa đóng chai nên vị cũng như nhiều quán khác, nhưng ưng tc ở đây, sử dụng tc mini nhai khá thích lại nhiều nữa. Lúc mình vào khá sớm nên chưa nấu kịp nên mình chờ khoảng 30’ sau mới có. Giá cũng xem xem như những brand khác từ 30-50k