01 combo như vầy gồm mì, bò, khoai tây chiên, rau, coca dùng code baemin còn 51k cũng ổn quá ha. Sốt lá chanh ăn lạ lạ mà cũng ngon, mỗi tội hơi ít, mì thì dùng mì hàn quốc luôn sao đó, bò thớ dày mà ko bị dai. Ncl không quá nhiều nhg với mình thì đủ no và ổn cho bữa tối ^_^.
Hôm nay mik đi học buổi tối mên đặt 1 phần ăn. Mik thì ăn ở rất nhìu chỗ như Iron steak, Viking steak... Những chỗ này toàn những chỗ xa nhà mik. Hôm nay thấy được quán One steak gần nhà nên mik đặt. Mik đặt bò sốt lá chanh do thấy nó lạ lạ nên đặt ăn thử. Bò mềm ngon lắm có mấy cục bò gần chỗ gân á ăn nhai sực sực đã lắm. Đây là chỗ mà vẫn còn giữ nguyên vẹn bộ rau, rau tươi lắm. Iron stek từng làm bò vs đậu que, bông cải giống v nhưng mà sang 2020 thì đổi lại là bấp cải, bắp cải tím, bắp, đậu. Mik thì ko thik lắm mik chỉ thì giống v. Còn viking steak thì xà lách ko tươi. Hôm nay ăn thử ms thấy quán này vẫn còn để. Đặt giao thì nước sốt để riêng. Ai giống mik thì lấy bò chấm, ai ko thik có thể đổ vô. Bò cắt thành hình vuông nhìn rất đẹp mắt,mà ta nói cục nào cục đó nó dày vừa ko dày quá cx ko mỏng quá. Khoai tây cho nhìu lắm. Nói chung tuyệt. Lần đầu ăn ở đây cho quán 5* đặt ngay hôm mã giám giá nên chỉ còn 50k 1 hộp. Nhất định sẽ ủng hộ quán tiếp ❤
Gọi thử phần bò sốt lá chanh, cũng hơi lo vì ăn không hợp với bò.
Ban đầu ăn cũng hơi thấy kỳ. Nhưng càng ăn càng thích. Mình ăn hết sạch sẽ luôn. Vị chua chua ngọt ngọt, ăn với khoai tây chiên cũng rất hợp, không ngán.
Bánh gạo phô mai ngon nhiều kết món này của quán
Mình thất vọng với món steak của quán :) 1 phần chỉ có 5 miếng bò mỏng ko có vị gì ăn kèm sốt ( nhìn hình sẽ hiểu) và bò nấu quá chín và dai, cũng ko nóng mình nghĩ như bò nấu sẵn xong chỉ hâm lại giao cho mình, VÌ TỪ LÚC NHẬN ĐƠN HÀNG ĐẾN TÀI XẾ LẤY HÀNG CHỈ ĐÚNG 6 PHÚT, có lẽ do mình đặt lúc 11h kém nên như vậy, khá hụt hẫng, khoai cũng nguội ngắt mềm xèo
Trình bày tươm tất, xài hộp giấy, rau nấu vừa chín ngon !
Rõ ràng người ta đặt bò kho. Không có thì báo không có. Tự ý đổi thành mì ý. Lừa đảo hả. Treo đầu dê bán thịt*** Toàn là bình luận ảo không ! Ship tới kêu đổi bò kho thì bảo làm rồi éo đổi. Khác éo gì ăn cướp la làng. Tốt nhất đừng dặt hàng tại quán này nữa. Đã vậy còn đòi khóa tài khoản người ta. Thứ cửa hàng làm ăn mà thái độ rẻ rách. Để chống mắt lên xem tụi mày làm ăn được bao lâu.
Mỳ ý cá hồi sốt Pesto: miếng cá hồi to, nhưng nấu hơi chín kỹ nên thịt khô, sốt Pesto hơi ít (đợt trước mình order là rưới sốt lên luôn, vừa đủ nên ngon lắm, đợt này hơi ít nên nhạt), bò thêm 30k thơm và mềm
Bánh gạo lắc Phô mai: bánh gạo chiên lên rồi lắc với phô mai, bánh gạo vừa dai vừa dẻo nhai đã miệng, phô mai rất thơm (vị giống phô mai Lotteria nhưng thơm hơn nhiều), điểm cộng là phô mai nhiều nên chấm quài vẫn còn nhâm nhi đã đã.
Lần đầu cũng là lần cuối, hình thì có bánh mì giao đến ko bánh mì mà bò lẫn khoai nó khô qeo như chưa bao giờ được khô ăn nghẹn cả cổ. Book 4 phần cho cả gia đình, ba mình ăn bỏ mứa còn mình bị chửi n g u nữa. Chia tay!
Ngon lắm. Vì mình ở gần quán nên gọi giao tới vẫn còn nóng, khoai tây chiên giòn rụm. 1 phần bò cũng khá tươm tất, thịt bò ngon, món ăn kèm nhiều, rau xanh tươi, ngon ngọt sạch sẽ. Sẽ ủng hộ tiếp.
Là khách quen của quán, nay thèm bò nên đặt ăn thấy quán có cập nhật thêm món trà tắc mật ong nên order thử luôn, trà tắc ngon , mọi người nên thử ạ ????????????
Bò vẫn mềm ngon và ko bị dai ????????