Bánh thì dở, vừa nhỏ vừa cứng ngắt, không hề mềm mại ( hoặc chí ít giòn ) như những chỗ khác. Chủ tiệm thì mắc dịch, tự cao tự đại, nói chuyện với khách như bị thần kinh. Tiệm này coi bộ giàu lắm nên không cần khách hàng ủng hộ đâu mọi người ạ. Cứ né luôn cho lẹ khỏi đau đầu còn phí tiền.
Tiệm gần nhà mình, cũng định mua mấy lần nhưng vào đọc bình luận chê nên còn ngần ngại. Nhưng có hôm lên cơn thèm nên cứ thử mua về ăn xem sao. Chả hiểu sao mấy bạn ở dưới chê nữa. Mình thấy bánh đẫm phô mai, vị béo ngậy rất ngon. Mấy em nhân viên nhiệt tình thân thiện.
Bánh khá ngán, có bánh mì phô mai bơ tỏi là ok nhất. Nước uống cũng không có gì đặc biệt. Nên cho 2 pax/bình trà ăn kèm bánh thì ok hơn. Nhân viên thân thiện
Bánh mì bơ tỏi tệ nhất từng ăn, lừa đảo khách hàng .
70k cho 2 chiếc bánh mì nhỏ xíu như đồ cho em bé. Bột bánh thì khô queo dai nhách, sốt phô mai như bỏ cho có trang trí mặt bánh, chả cảm nhận nổi vị sốt nữa. Bánh mì bơ tỏi 25k của Breadtalk thực sự còn nhiều sốt và đáng tiền hơn, ít nhất vẫn rất tròn vị và đặc biệt là coi trọng đồng tiền khách hàng bỏ ra.
Tiệm mới mở mà lừa gạt thế này thì xin thua, buôn bán thất đức thì không trụ nổi lâu được.