Hình và tên thì ghi là thịt bò xào bông cải(súp lơ). Đến khi nhận dc thì là cải thìa? What? 1 suất cơm 45-50k làm ơn làm ăn có tâm xíu. Đồ ăn thì dc mỗi cái canh rong biển đi kèm là còn tạm chấp nhận dc. Thịt bò là loại đông lạnh, k thấy thịt đâu toàn mỗi rau. Gà xé mà toàn da gà, rau thì chuyển màu nâu vs đen. Không ăn dc gì luôn. Vứt vô thùng rác cả 3 suất. Các bạn bán cơm văn phòng mà chất lượng như vậy thì dân văn phòng chắc đem cơm nhà hết
Xem trên foody thấy gần chỗ mình nên ghé ăn trưa.
Hơn 12:30pm mà khách ra vào đông quá, kiếm mãi mới có chỗ ngồi.
Nhân viên phục vụ và dọn dẹp khá đông, mỗi người mỗi khâu nên cũng không phải đợi lâu.
Quán nằm mặt tiền rộng và rất thoáng.
Thịt gà ta dai thơm,nước mắm gừng sền sệt, chua ngọt.
Thực đơn nhiều món, thay đổi theo ngày
Rau rửa sạch, cọng non. có trái cây tráng miệng.
Rất hài lòng, sẽ ghé lại!