Quán này chuyên phục vụ dân văn phòng hơn là khách hàng xa ghé tới, mình nghĩ vậy. Mình ghé buổi chiều mà mùi đồ ăn vẫn còn chưa thoát hết. Ở đây giờ trưa chắc đông khách lắm.
Quán nhỏ, trang trí cũng dễ thương, ghé buổi chiều cũng không đông đúc và ồn ào, nước uống chế biến được.
Quán này có phục vụ cả cafe và cơm trưa văn phòng. Mình ghé vào buổi sáng nên gọi thử tô bún chả cá + cá ngừ : chả cá chiên thì ăn cũng được nhưng chả cá hâps thì không ngon và hơi bở bở , cá ngừ tạm ổn có vị béo , nước lèo có vị của cá . Ở đây bonus cho lý trà đá nên tô bún đó 45k cũng tạm được
Không gian thì yên tĩnh , ghế hơi cao khi ngồi ăn phải cúi xuống hơi mệt
Trưa này,mình có order 3 phần đến chỗ làm.Quá sốc khi mở ra,1 phần nui như trong hình chỉ đc vài ba miếng thịt bò cộng với ly nước ép ổi mà tới 63k..Cảm thấy khó chịu khi chất lượng đồ ăn của quán quá tệ.Mong quán sẽ cải thiện
Cơm ngon , huo7gn vị giống cơm mẹ nấu. Hic làm mình nhớ nhà ghê á.
Quán sạch sẽ có điều buổi trưa quán đông ( chắc do cơm ngon :D).
Nghe chủ quán nói quán sử dụng hệ thống lọc nước RO.
Chậc, an tâm quá rồi. Sẽ ủng hộ quán dài dài.
Giữa cái Sài Gòn đông đúc, đồ ăn bẩn tràn lan cuối cùng cũng tìm được quán ăn đủ tiêu chí ngon và sạch đây rồi. Nước uống cũng ngon giá lại rẻ nữa. Đồ ăn vưa miệng.
Chỉ có điều lúc đầu do buổi trưa khách rất đông nên phục không chu đáo lắm, hiện tại mình thấy đã cải thiện tốt.
Đây là quán ưa thích của mình. Cho quán 10 điểm vì chất lượng.
Phục vụ tệ và tồi! Order đồ hết mà không hề báo lại khách hàng đến khi khách hàng hỏi thì mới nói. Mang đồ ăn ra mà không mang cơm ra? Ăn với cái gì? Thật sự không có một lời gì diễn tả được !