Quán này bữa giờ hot lắm nè, decor tông đen đơn giản vậy thôi mà nhìn chất dễ sợ. Tạo dáng sương sương là đã có hình đẹp lồng lộn luôn nha. Giá nước tầm 60k/ly nha.
Bên ngoài kiến trúc nhìn khá là bắt mắt và đẹp, nhưng bên trong không ấn tượng cho lắm. Không gian thoáng, có 1 gác nhỏ,***sạch sẽ. Quầy bánh không có giá, mình không thích kiểu vậy cho lắm, chả nhẽ muốn biết giá đi hỏi từng loại bánh, đúng phiền. Nhân viên không nice, niềm nở gì cả.
- Về phần cà phê, thơm thì có nhưng không hợp gu của mình
Bánh mì chà bông phô mai 38k ăn nhấm nháp cũng ổn nhưng vẫn thích bánh mì chà bông cheese của TCH hơn ????
- Bạc xỉu 40k
3 người 3 món như hình 143k
Quán bao gồm 2 tầng, có không gian nhỏ hơn với CN Q7 nhưng vẫn đem lại cảm giác rộng rãi và thoải mái. Nổi bật với tông đen-xám chill chill, bàn ghế bố trí hợp lý vừa đủ sự riêng tư. Quán không quá ồn ào, đủ cho bạn có thể làm việc. Đến quán vào chiều chủ nhật , lượng khách ko đông cũng ko quá vắng.
Menu quán thiên về các món coffee pha máy. Chưa ăn gì nên mình vs bạn mình chỉ order Trà đào cảm sả và Oolong milk tea. 2 món vị đều vừa phải, dễ uống. Trà đào có 2 miếng đào và 1 lát cam. Trà sữa thì có luôn trân châu. Order thêm 1 bánh tiramisu khá đậm vị. Mức giá hợp lý. Vị trí dễ tìm.
Nói chung quán khá ok!!!!
Mình gọi Coffee Ollin Chubby Ex, đậm vị rất thơm và ngọt nhẹ ko bị gắt cổ (mình uống cf hay bị gắt cổ lắm). B đi cùng mình gọi ly cold brew mình uống ké thấy cũng ngon :))))
Không gian quá hình như nhỏ hơn bên q7, trang trí đơn giản và thoáng lắm. Nhạc cũng vừa phải chứ ko bị ồn lắm. Nói chung đoạn quận 2 mà giá cả ở Ollin cũg vừa phải hợp lí, đáng thử