Quán bán đồ Tây siêu ngon. Mình ghé đây ăn bao nhiêu lần rồi. Giá rẻ mà chất lượng ngon phải biết ❤️
- Không gian: ấm cúng, đèn vàng. Rất gọn gàng và ngăn nắp.
- Giá cả: khá ổn so với mặt bằng chung.
- Món ăn: siêu ngon. Mỗi món đều có vị ngon riêng. Mọi người nên thử sườn và cơm chiên tỏi.
- Nhân viên: nhiệt tình, luôn niềm nở với khách.
Món ăn ở đây rất ngon????????????, mấy bạn nhân viên phục vụ dễ thương , nhiệt tình , giá cả phải chăng , mình sẽ tiếp tục ủng hộ và giới thiệu cho bạn bè????
Nhâm nhi đĩa *Chả ram tôm đất* rồi thách thức vị giác với *Lẩu gà ớt hiểm* ta nói xuất sắc luôn????????????????????????
Menu còn rất nhiều món khác hấp dẫn không kém 2 món này????????????????????????????????
Món ăn ở đây thật tuyệt.cả chủ và nhân viên đều rất nhiệt tình.mà giá cả lại rẻ rất hợp lý để tiếp khách.minh sẽ ghé lại nhiều lần nữa.cam ơn quan đã cho buổi ăn ngon!
Hôm nay mình và bạn mình (2 người) ăn món lẩu cá tầm, lúc nhân viên dọn ra thấy nồi lẩu cũng to và đẹp mắt, rau tươi, mọi thứ đều ổn cho đến khi vớt cá lên thì thịt đỏ thẫm, nghĩ là có thể do để tủ đông sâu nên thịt như vậy, sau 1 hồi nấu thì lẩu không thể sôi do chỗ mình dưới quạt, mình nhờ bạn nv đổi chỗ nào khuất gió, ban đầu bạn nv nữ dễ thương đổi, lúc chuẩn bị dọn qua thì xui sao có khách vào ngồi đúng vị trí ấy trước nên mình cũng nhường cho ng khác và xin đc đổi qua chỗ khác, có 1 bạn nv nam bảo lẩu đã nấu sôi rồi thì không cần thiết nấu sôi nữa, nghe vậy cũng oke nhưng tới khi ăn thì thiệt thảm hoạ, cá nguội kèm tanh cực kỳ, chất thịt xuống cấp do đã trữ quá lâu chứ không phải do đông sâu như ban đầu nghĩ @@ tóm lại là chất lượng đồ ăn quá tệ so với giá, cạn lời với bạn nhân viên nam. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
Hôm rồi mình đi công việc đi ngang quán thấy có ghi lẩu, đang đói lại thèm nên tấp vô luôn. Lúc vô nhân viên bảo ko nhận lẩu nữa vì 2pm đóng cửa rồi, mình mới hỏi bạn mình là mấy giờ rồi, bạn mình bảo còn 15p nữa là 2pm. Ok. mình và bạn mình đổi thành spaghetti, làm nhanh mà ăn cũng nhanh. Và đây là những gì tụi mình nhận được (ảnh). Của bạn mình là spaghetti bò bằm, ok tạm chấp nhận, còn của mình là spaghetti carbonara, nhìn ko khác gì đồ ăn mứa của ai đó. Nhân viên còn có thái độ hằn hộc nữa. Thực sự giá rẻ nhưng làm ăn thì cũng phải nhìn cho đàng hoàng chứ. Không những mình không quay lại mà mình còn bảo tất cả mọi người mình quen né nơi này ra nữa. 1 bữa ăn tệ hại
Quán phục vụ lâu. Có việc mang nước uống ra cho khách cũng phải chờ một tiếng. Gọi đi gọi lại nhiều mới mang ra. Đợi nồi lầu mà hết nguyên tiếng đồng hồ. Hết luôn giờ nghỉ trưa.