Quán này gần nhà eny nên được hôm sang chơi rủ ny vs bạn ra ăn liền, quán nhỏ nhắn xinh xắn có 2 chị bán hàng. Mình gọi 2 bánh mì muổi ớt và 1 tokkbokki, trà thì gọi 1 trà thái, 1 matcha, và 1 cốc trà đào, mình uống trà đào thấy vị kỳ lạ lắm, và còn hơi nhạt nữa nói chung k ưng món trà này, còn bánh mì ăn khá ổn, tok thì cũng kiểu gì ấy, cưng cứng k thích lắm. View thì khá là đơn giản, quán có tông màu ấm ấm, vàng.
Ôi dòiii quán tủ đây r )) đồ ngon, rẻ, mà nhiềuu luôn nha ???? menu đa dạng phong phú từ đồ ăn vặt đến tok, kimbap ))) lần nào cũng no căng bụng, phải cố nốt k phí mà trả tiền chưa bao giờ đến 80k ???? đồ mình hay ăn dao động tầm 5-30 nhaa
Đây là giá những đồ e hay ăn mà bao nhiềuuuu
- Tráng trộn tráng nướng only 10k
- Khoai chiên ngập mặt cx 10k
- Bò khô ú ụ bao giờ e cũng phải để lại 1 tí ???? mà có 15k
- mì xào nhiều lắmmmm, tầm 12- 20 gì đấy
- viên chiên cũng 10k
- Nem xù nem thường đủ hết mà k nhớ giá lâm ))_
Quán nằm ở trên đường lũng bắc , hơi xa trung tâm thành phố nên ít ai biết tới quán
Không gian quán hơi nhỏ vs cả không có điều hòa nên hơi nóng
Menu quán đa dạng nhiều món từ đồ uống đến đồ ăn
Đồ uống có trà sữa , trà đào , coca , matcha , soda...
Đồ ăn có đồ hàn như kimbap , tobokki , gà phủ phô mai ; có mì xào , khoai tây chiên , bánh tráng nướng ...
Mk đã thử hầu như tất cả các món và thực sự là món nào ăn cx ổn , ngon mà đầy đặn
Đồ uống thì thật sự rất ấn tượng
Matcha chỉ có 15k mà uống như những cốc 35k ở quán khác , đậm vị , thơm , k quá ngọt
Trà đào nhiều đào , uống ngon
Giá cả thì phải ns là giật mk vì quá rẻ , chỉ từ 5-30k
C chủ nhiệt tình , dễ thương
Chắc chắn đây sẽ là quán tủ của mk trong tgian tới