???? VỊ TRÍ : đường Hoàng Văn Thụ một chiều, từ hướng vòng xoay Lăng Cha Cả đi về hướng trường quân sự quân khu 7.
???? KHÔNG GIAN : Rộng rãi, ngồi ngoài trời, mát mẻ
???? CHẤT LƯỢNG & GIÁ CẢ : mình đã là khách ở đây từ khi cơ sở 3 ( quán cũ nằm ở ngay ngã 4 Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long, quán đã dời đi khá lâu & hiện tại ở đây là Trung tâm Điện Máy Xanh. Nếu bạn nào đã là khách quen của quán mà lỡ không biết quán dời đi đâu thì nhớ ghé địa điểm mới nhé ) theo kinh nghiệm ăn uống của bản thân thì mình tin là dê 100%, tất cả các món rất vừa ăn, thịt thà cũng rất nhiều. Giá cả thì các bạn xem hình nhé
???? PHỤC VỤ : Nhân viên cũ thì rất nhanh nhẹn, còn mấy bạn mới thì chưa chuyên nghiệp cho lắm, không sao, xí xóa ????
• ĐIỂM TRỪ : dù là quán quen nhưng vẫn phải công tâm :
- Nằm tại đường một chiều, khá bất tiện
- Bàn ghế khá nhỏ, 4 người/ bàn thì dọn đc 1 món là kín bàn rồi.
- Không phân bố nhân viên rõ ràng, nên mỗi lần muốn kêu thì khá khó khăn.
???? Menu phong phú, chỉ có đúng một thực phẩm chính là dê & chế biến ra được trên dưới 100 món, được phân ra các loại như : nhúng, xào, hấp, quay, lẩu,... nhìn hồi không biết kêu món nào.
???? Phân loại ra 2 phần : Lớn - Nhỏ, 150k-100k.
????Giá cả dao động từ 100k đến 400k tùy món. Giá rất mềm so với dê 100%.
Chỗ này bữa đó mình đi ké anh xã đi nhậu nè . Ổng thì toàn uống thôi nên để 1 dề đồ ăn làm ăn no muốn dập ruột T_T Chỗ này chuyên đặc sản về dê , từ dê nướng đến xào lăn đến lẩu . Giá 1 phần tương đối rẻ thôi nên tụi mình hay ghé quài quài , nhậu có tốn chỉ tốn tiền bia thoai )) Đồ ăn ở đây nêm nếm vừa miệng , chấm thêm với nước chấm là toẹt vời luôn . Không gian thoáng . Phục vụ cũng bình thường thôi .
Vợ chồng mình chọn quán để ăn tất niên với nhau. Hai người nên chỉ kêu 1 cái lẩu dê. Lẩu 2 người 100k. Đối với vợ chồng mình là ăn vừa đủ no.
Quán theo phong cách quán nhậu. Nhân viên phục vụ thực ra không chuyên nghiệp lắm nhưng cũng nhanh nhẹn. Quán có đặc sản là dê và cua. Nồi lẩu mình ăn thực ra cũng bình thường, so với các quán lẩu dê mình từng ăn, không để lại ấn tượng gì đặc biệt.
Nhìn menu thì các món ở đây không hề rẻ. Theo mình chỉ có cái nầu lẩu mình ăn là giá cả hợp lí thôi.
Mình đi nhậu 6 người, uống hết 16 chai, mà khi tính tiền thì tính 36 chai
mình bảo đếm số chai thì nhân viên đếm xong rồi vào sửa lại.
thật không thể tin được
thật không thể tin được
may mà lúc đó còn tỉnh.
mình thấy giá đâu có rẻ đâu, 1 phần ăn bthuong co 2 giá 100 và 150. lúc order phục vụ còn nói lấy phần 150 đi chị vì phần 100 chỉ có 2 người ăn. mà bê ra nhỏ thiệt, phần ăn ko đầy đặn, dĩa bé như chơi đồ hàng. Được điểm là thịt dê ở đây ngon, mềm thôi; còn nêm cũng bình thường nên ko có món nào gọi là đặc sắc cả.