Lần đầu ghé quán nên kêu hẵn phần thập cẩm cho biết, 20k thôi.
Nước mắm đậm đà, thêm tí ớt cay cay ngọt ngọt mằn mặn.
Nói chung là ngon đó.????????????Chiều ăn vậy cũng no rồi.
Tình cờ ghé qua quán để dùng thử, và hài lòng với vị nước chấm ở đây. Kêu 2 loại, một loại bột lọc không và một loại là đầy đủ, loại nào cũng 25k hết. Giá vừa phải, mà dĩa ăn cũng vừa đủ bụng. Ăn buổi tối 8h nên thấy bánh bột lọc ko còn mềm nóng mà hơi cưng cứng, nhưng dc cái nước chấm ở đây làm cũng vừa khẩu vị mình. Đa số thấy người ta mua mang về nhiều, ít ở lại ăn nên quán kê bàn ít lắm. Ông chủ quán dễ thương. Đánh giá cao chỗ này, sẽ ghé lại.
Chiều lướt vòng vòng foody thấy quán giá rẻ nên mình tranh thủ chạy ra mua thử. Chủ quán rất thân thiện và dễ thương, cô cũng nói chuyện rất vui vẻ với mình. Mình mua 4 hộp 25k cho cả nhà cộng với 4 cây chả 7k/cây, tổng thiệt hại hết 128k mà ăn no căng. Bánh rất ngon, mình thích nhất bánh đúc vì ở đây ăn beo béo thơm thơm ăn rất bắt miệng. Chả cũng rất ngon, ko ăn bị mùi bột hay gì hết. Nói chung đồ ăn là 10/10, không gian hơi bé tẹo nhưng mà mình thấy ok.
Mới đặt 2 hộp bánh bèo chén qua grabfood. Thật sự phải bỏ hết vì ăn k nổi. Bột bánh bị sượng, cảm giác như ăn bánh bị sống sống. Nước mắm thì cho quá ít. Công sức chờ ship tới giờ lại phải bỏ thật bực mình!