Đây là hình hồi lần đầu mình ghé quán (lần 2 là Noel năm ngoái đã review trước đó rồi ????) . Quán nằm ở đoạn Nguyễn_Thị Thập gần dưới chân cầu Phú Mỹ nha (đoạn giao Huỳnh_Tấn Phát Q.7) , khá gần nhà mình với trót bị ấn tượng style cổ kính Châu Âu của O'Hara nên ghé thường lắm .
Do quán chung chỗ với bên Bánh Nhất Hương hay sao mà tủ bánh xịn sò lắm nha ???? đủ loại luôn , giá cũng hợp lí . Nước uống phong phú đủ kiểu từ cà phê , trà sữa đến trà trái , giá ổn nè !!
Không gian cổ điển như thời xưa vậy, theo mình là thực sự rộng, quán có 2 tầng không gian cách biệt rất tây (cả cái tolet cũng tây không chịu nỗi ~~~), không gian yên tĩnh học bài hay làm việc đều ổn hết.
Nhân viên nhẹ nhàng lịch sự. Mặc dù giá đồ uống khá cao (mình gọi 2 ly đều là 5x)
Về thức uống mình đánh giá cao vị. Rất vừa miệng mà không bị ngọt quá nhiều, bánh cũng rất bắt vị, cốt bánh vừa đủ độ mềm. Cả loại bánh tiệm cho thêm ăn cũng rất tuyệt.
Mình có thử trà sữa trứng muối vị vẫn rất tốt nhưng mình không nếm được vị trứng muối mấy, kết hợp sữa tươi, mình không thích vị sữa tươi ly này 1 ít. Nhưng tổng thể vẫn ổn, mình không thấy nó tanh, kết hợp các thứ rất vừa vặn.
Trà sữa Ohara thì nên thử vì mình thấy vị nó rất được luôn ấy.
Còn tý nữa là cái nhiệt độ thực sự rất lạnh, mình hi vọng tiệm sẽ chú ý vấn đề này nha.
Đến với quán cũng rất lâu rồi, tuy nhiên vẫn ấn tượng với không gian của quán, mang chút hơi hướng cổ kính u sầu, nhất là ở tầng dưới. Quán đẹp là thế nhưng không đông khách lắm, chắc vì không hợp gu của các bạn trẻ thời nay thì phải. Các bạn tới thì chú ý không cười đùa làm ồn quá mức. Bên trên quán còn là khu vực dạy làm bánh và bán các phụ liệu làm bánh. Đúng là nơi đến đầy đam mê dành cho các bạn đam mê bánh :)
*Một ngày lang thang cùng đồng nghiệp*
Mình vào chủ yếu uống cà phê.Ly mình gọi là espresso sữa,ko như mong đợi.50k cho ly cafe vừa ít,uống cũng được thì ko xứng đáng,mình mong đợi một ly cafe thơm và đậm vị hơn.Được cái quán không gian đẹp.
Quán có view đẹp, theo kiểu tây và sang. Đi lúc còn ánh sáng chụp hình sẽ đẹp hơn nhé mọi người. Nước ở đây ok, giá cũng được nhưng được cái bánh siêu ngon và rẻ. Mình ăn bánh bắp và tiramisu siêu ngon. Đúng chuẩn như trong tiệm bánh lớn bán luôn. Nhân viên ở đây cũng dễ thương nữa. Chắc chắn sẽ quay lại ❤️❤️
Quán nước trang trí theo phong cách cổ điển, nước uống cũng dc, giá hơi cao. Nói chung không gian đẹp, yên tĩnh, mình đến vào 8h tối Chủ Nhật có đánh đàn piano nghe rất hay.
Lúc mình đến quán đã là 8h30 tối rồi, nhưng nhân viên cho biết quán 10h30 mới đóng cửa, thích hợp cho những ai ăn tối xong muốn tìm cafe nhâm nhi.
Mình order trà sữa O’hara, nghe bảo cũng là món signature của quán. Vị đầu thì hơi nhạt, mình cũng thất vọng tẹo, nhưng uống một lúc sau mới cảm thấy vị trà thơm, không đậm nhưng rất ấn tượng. Ly này có sẵn trân châu trắng và thạch ăn dai giòn sực sực. Cafe trứng vị bùi bùi béo béo, thơm cafe nhưng cafe rất đậm, ai uống không quen có thể bị say, cách decor món này khá dễ thương. Do để trên ly tròn chứa nước ấm nên cafe không bị nguội. Yogurt trái cây vị chua chua ngọt ngọt, trái cây tươi. Cái mình ấn tượng nhất là quán dùng ống hút cỏ, rất thân thiện cới môi trường, sau tầm 2 tiếng là sẽ tan nên để sẵn một hộp ống hút cỏ khác cho khách.
Bánh của mình là passion cheese (35k), khá rẻ một quán cafe decor đẹp chuẩn tây thế này. Tuy nhiên món này theo mình thấy không ngon lắm, thiếu độ béo và mịn của cheese. Bánh bắp và cream brulee bạn mình bảo rất ngon. Cứ mỗi khi order là mỗi bàn được tặng 1 phần bánh hạnh nhân theo số lượng khách, tuy bánh tặng nhưng rất bùi béo vị hạnh nhân.
Decor quán thì đẹp khỏi bàn rồi, lúc đầu mình nhìn cứ tưởng một quán pub nào đó. Âm nhạc chủ yếu là mấy bản ballad nổi tiếng, nghe rất chill. Nhân viên cũng rất nhiệt tình. Sẽ thường xuyên quay lại với quán.
Quán có nhiều nv khá chu đáo, ko gian kín nhưg có cảm giác riêng tư và cả bên ngoài cho hút thuốc hoặc ngắm xe.
Mình vào uống cf nhưg thấy khá nhiều khách vào ăn trưa. Giá hợp lý sẽ quay lại thử món ăn xem sao.
Mình có việc phải mượn bối cảnh trong quán để quay một đoạn clip ngắn, đã ở quán quay từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
Điều đầu tiên mình phải nói là không gian quán rất đẹp, mình muốn tự sướng thì có thể tự sướng với bất cứ concept nào, từ giản dị mộc mạc đến sang trọng quý phái, quán đều chiều bạn hết. Quán có rất nhiều bàn, đặt gần như san sát nhau nhưng đi lại vẫn dễ dàng.
Các bạn phục vụ trong ấy dễ thương lắm, giúp đỡ nhiệt tình lắm, hỗ trợ mình quay rất nhiều. Khách quen của quán cũng phối hợp cho mấy cảnh ấy, kiểu thấy mình trong ống kính thì nói sẽ tạm thời dời ra, họ đều khá lịch sự, làm mình rất biết ơn.
Còn nước ở trong quán thì mình nghĩ có hơi đắt với vài bạn nhưng xứng đáng, ngoài không gian đẹp thì nước trong quán bán một phần rất nhiều, trang trí đẹp mắt nữa.