O'Douceurs mở trên Tô Ngọc Vân cũng lâu rồi đó mà nay mới có thời gian ghé. Vị trí không khó tìm nhưng nằm hơi sâu. Cứ đi thẳng từ đầu Tô Ngọc Vân vào là thấy.
Không gian có cả trong nhà và ngoài trời. Mình sợ nóng nên ngồi bên trong nhà có điều hoà. Ai thích rộng rãi, ngắm ao ngắm cây cỏ thì ngồi bên ngoài sân cho thanh cảnh.
Mình đến lúc sáng khoảng 7h30' mới chỉ có các loại bánh mì thôi. Nhân viên cứ hơi đơ đơ, mình gọi đồ mà phải nói đi nói lại đến 3 lần. Được cái thái độ phục vụ khá tốt, nhẹ nhàng.
Mình gọi 1 sừng bò và 1 earl grey (do hết english breakfast). Bánh đúng chuẩn bánh tươi bánh mới, vỏ giòn nhưng bên trong vẫn mềm tơi. Ăn miếng bánh nhấp ngụm trà là xong bữa sáng.
Mình khá thích bánh ở Odouceurs vì khá là chăm chút mà giá cả cũng rất hợp lí. Được tặng nhiều voucher nên mình hay gọi ship về để thử những loại chưa được ăn. Tuy nhiên về hình thức thì có lúc k ổn lắm do shipper k cẩn thận. Recommend mille feuille, paris brest, red velvet nha khá là đỉnh, còn các loại bánh chocolate hơi bị ngọt quá.
Mình gọi giao bánh Tart Lemon nên bánh bị mất thẩm mỹ như kia ???? Bánh ngon thơm vị chanh ngọt Lemon chứ ko bị chua như chanh Lime. Cũng giống như lần trước mình gọi Tart dâu, lần này vị kem béo và cốt bánh Tart vẫn vậy.
Nhưng bánh này nhiều kem hơn nên ngọt hơn bánh Tart dâu.
Chủ tiệm bánh là đầu bếp người Pháp nên chuẩn vị. Mình gọi bánh tart rasberry mấy lần mà ko được thử. Đành ăn sang bánh tart dâu ????
Phần dâu bên trên có vị chua nhẹ ăn kết hợp cùng vị kem béo ngọt vừa bên dưới rất ngon. Bên trên phần dâu có quết đường chảy thì phải nên bóng đẹp mắt. Xung quanh bánh có rắc ít dừa vụn. Mình ko thích ăn ngọt nhưng bánh ăn vừa miệng.
Tổng thể hài hòa ngon miệng và đẹp mắt ????
Tiệm có một cơ sở nữa ở Trần Hưng Đạo nhưng mình qua chỗ này vì khá xa trung tâm nên nghĩ là sẽ yên tĩnh. Chủ yếu toàn khách nước ngoài đến ăn. Về bánh thì mình gọi 3 cái, tiramisu rất ngán và ngấy, vỏ bên ngoài bằng chocolate khá lạ, Opera cũng khá ngọt, chắc không hợp khẩu vị, được cái bánh Extotique giống vị xoài là ngon nhất, khá thanh. Giá thì không hề rẻ, tầm 40k/cái, chắc vì vậy toàn thấy dân Tây xung quanh đến mua chứ không thấy có người Việt mấy. Phục vụ tốt, được cái tiệm có nuôi con chó nghịch khá vui :V
Có đồng chí mê bánh tart, nên thích đi tìm hàng bánh tart ngon thôi :)) câu chuyện là hôm đấy bắt gặp chú ship bánh đang đi ở Âu Cơ, nên 2 đứa vừa bám theo vừa nơm nớp nhỡ chú phát hiện ra thì hết đường về quê mẹ ))
Quán có một khoảng sân đối diện ngồi ngoài trời rất dễ chịu, chọn bánh xong là bê ra ngoài ăn. Các bạn Tây rất thích quán này, mà nghe thế đừng sợ nó đắt .__.
Bánh rất xinh và chất lượng. Mình ăn tart rasberry, tart dâu và bánh táo. Trần đời ăn bánh ngọt rất sợ kiểu ngọt ngấy toàn đường, bánh ở đây hoàn toàn đúng sở thích của mình. Hoa quả mọng nước, chua dịu, kem thanh thanh ngọt mát. Cái bánh táo có bột quế thơm thơm. Ăn bánh ngọt xong trong miệng không hề bị chua vì đường, đủ biết là xịn ròi ????
Giá đắt nhất thì cũng chỉ trên dưới 40k, chỉ ở mức trung bình thôi mà chất lượng lại quá ổn đi~