Ko ngờ trong cái hẻm nhỏ xíu lại có cái quán dễ thương và ấm cúng đến như vậy ???? Quán chuyên về các món Âu trang trí bày biện cũng đẹp mắt ko thua gì nhà hàng lớn luôn ????????
_Salad trái cây với ức vịt xông khói - ức vịt ngon lắm, 1 phần khá nhiều với rau củ tươi ngon.
_Chicken Cordon Bleu - là ức gà cuộn phô mai thịt nguội chấm cùng sốt phô mai kem nấm siêu ngon siêu béo, mà sốt hơi lỏng, mình thích sốt đặc hơn, phần khoai tây nghiền đi kèm hơi bị ngon.
_Mì Ý nhiều loại lắm, mà mình thấy có 2 loại này ngon với độc đáo nè. Đó là Mì Ý sốt Pesto cho ra đĩa mì màu xanh lá cây đẹp mắt và Mì Ý hoa đậu biếc cho ra màu xanh nhạt, này món mới lun đó chắc chưa nơi nào có đâu. Cả 2 đều dễ ăn nha.
_Beefsteak - 175k cũng ngon lắm đó, có thể order làm medium rare.
Nước có cả món sinh tố xoài muối ớt đang hot nữa nè.
Quán đang có nhiều chương trình hấp dẫn do đang kỉ niệm 1 năm thành lập. Từ ngày 10/10 - 14/10 tặng nước khi gọi món main bất kì. Chưa kể check in, like fanpage sẽ được tặng thêm 1 túi tote dành cho 50 khách hàng đầu tiên nữa. Nghe nói còn có minigame, có gì mọi người vào fanpage coi thêm nha ????
Trong tuần mở cửa từ 15h - 22h còn 2 ngày cuối tuần mở từ 14h nha.
Vô quán ăn trước tiên phải nói về món ăn.
Lần đầu tiên mới thấy quán mì ý bình dân chịu khó đầu tư, hải sản chịu khó đốt qua rượu nên ăn khác lắm, nước sốt lúc dọn ra thấy hơi ít nhưng ăn vô thấy hợp lý. Con bạn mình ăn salad ức vịt hun hói đánh giá ok, nó sớt cho miếng rau ăn thấy chua chua rau tươi trái cây dưa hấu táo không bị nát cục to, bưởi thì ngọt.
Lúc bước vô quán thấy hơi vắng vắng cũng lo lo. Cộng thêm mấy bé phục vụ hơi lơ đễnh dọn ra li nước bị dính kiến. Nhưng bù lại lúc ăn xong chị chủ ra hỏi khách feedback, hứa sẽ cải thiện.
Tổng thiệt hại salad ức vịt 89k, mì ý kem hải sản 66k.
Mình ghé ăn hôm sinh nhật. Vị trí cũng dễ tìm thôi. Quán xinh trang trí ấm cúng
Chủ quán và nhân viên đều nhiệt tình
Menu đa dạng, tuy nhiên 1 số món như beefsteak mình ăn thấy hơi mắc 195k 100g là hơi mắc á. Vs lại cũng nhạt nữa. Mình chọn sốt tiêu mà thấy nhạt lắm. Thơm thì có thơm.
Đc cái pasta vs salad đỉnh lắm nha. Nhất là salad. Mình gọi salad trái cây vs ức vịt xông khói. Đỉnh thiệt sự luôn
Quán mới mở nên khá vắng. Hi vọng sau này quán nhiều ng biết đến. Các món cải thiện và giá cũng cải thiện đôi chút nhé.
Không gian đẹp và ấm cúng, thích hợp để đi với bạn bè hoặc cặp đôi. Đồ ăn mình khá là ưng ý. Thích nhất là salad ức vịt, beefsteak ăn vừa miệng, làm được cả medium. Có món mì Ý từ hoa đậu biếc màu lạ lạ mà ko có mùi gì đâu nha. Nước có món xoài muối ớt nữa mà mình ko ăn cay được nên ko hảo lắm. Mình thích cái ly soda Blue Curacao hơn. Check in like fanpage được quán tặng túi tote xinh xắn. Nhân viên nhiệt tình và dễ thương lắm nè.
Hôm nay là lần đầu tiên mình và người yêu đến đây. Tụi mình gọi mì hải sản sốt kem, mì thịt xông khói sốt kem, khoai tây chiên, nước ổi và nước táo. Không gian trang trí dễ thương, lãng mạn, trẻ trung, trang trí bàn ăn dễ thương. Thức ăn lẫn đồ uống cực ngon. Sốt béo nhưng không ngán. Nhìn một phần như vậy nhưng ăn no lắm dù ban đầu tụi mình ai cũng đều đói. Sốt chấm khoai tây chiên ngọt ngọt thơm thơm. Một điểm cộng nữa là quán mở nhạc Pháp và Anh xưa, đặc biệt nhiều là nhạc Pháp, tạo không khí lãng mạn và khá là Âu. Giá cả rất ổn. Hai đứa mình ăn nhiều vậy mà có 230k. Chị phục vụ lẫn chị chủ quán đều rất dễ thương. Recommend cho mọi người và bản thân tụi mình cũng sẽ quay lại
Đồ ăn siêu nhiều, ngon miệng lắm, salad rau siêu fresh, gà trong salad thì không bị khô hay bở gì cả
Spaghetti cũng nhiều cực, ăn vừa miệng lắm
Điểm cộng to đùngggg là quán sử dụng hộp đựng thân thiện với môi trường ăn foody bao lâu nay mới được quán này luôn í tiếp tục phát huy các bạn nghennn
Lần đầu tiên gọi món ship về, quán đã sử dụng hộp từ bã mía, mình vô cùng ấn tượng rồi, sau vài tháng order lại, thì muỗng nĩa nhựa đã được thay bằng nĩa ăn gỗ! Trời ơi! Tuyệt quá trời luôn rất yêu quán vì việc cố gắng bảo vệ môi trường này!
Còn đồ ăn thì đó giờ khỏi bàn rồi, luôn ngon so với mình. Trong các quán range giá tầm này, mình nghĩ October là ngon nhất rồi í, còn nhà hàng xịn sò hơn thì ko bàn rồi hehe nhma trong lòng mình October vẫn là nhất nhe