Quán này bán có tiếng cũng lâu rồi, khách khá là đông luôn í. Đợt qua tết có ghé ăn mà quán chứ mở bán lại huhu. Hôm nay đi ăn bù. Mình tới lúc 6h hơi mà có kha khá khách rồi á. Mình gọi chắc tầm 8 món mà chụp 3 món để tượng trưng review thôi.
- sò mía hấp sả ngon nè, sò kia to, nước ngon, có thêm bầu nữa
- ốc hương bơ tỏi ngon í, có bắp, nấm, chấm bánh mì đã
- tôm tít cũng ngon, con to
- càng ghẹ rang muối ngon, thịt tươi, chắc
- sò điệp mỡ hành trứng cút ăn cũng ổn đó
- ốc bươu món này k hợp khẩu vị vs mình hơi lỗi
- bạch tuộc tắc thái, không ngon, k thấm
- ốc giác xào rau muống, mì tôm ăn khá no, vị tạm thôi
Nước chấm ăn khá ổn
Mình ăn 4 đứa hết 607k
Xem quảng cáo trên foody thấy quán này chất lượng khá đc nên hội ghiền ốc tụi mình chạy tút lên đây ăn
Tụi mình ghé tầm 6h mà cũng khá đông khách lắm
Ngồi trong nhà thì hầm bí dã man, nên ngồi ở ngoài trời sẽ mát hơn
Đọc review thấy đồng giá 45k nhưng ko phải, tuỳ món á, có món 45k món 55k món 60k. Nhưng nhìn chung vẫn rẻ vì 1 dĩa chất lượng lắm
Tụi mình gọi 4 món và ăn khá no. Các món ở đây làm đậm đà ăn khá hao bánh mỳ, chỉ có ốc bưu um là ko ngon lắm vì quá dầu mỡ thui
Sẽ lên đây ăn lại
Mình rất có cảm tình với quán này, thường dắt bạn bè tới đây ăn. Giá cả rẻ, làm chất lượng đâu ra đó chứ không làm dối, phục vụ dễ thương, mấy em gái phục vụ đôi lúc ngố ngố nhưng rất dễ thương, gọi gì là dạ làm nấy liền, các em nam bưng đồ ra khi nào cũng kèm thêm câu dạ cho em gởi món, mấy chuyện nhỏ nhỏ vậy chứ có cảm tình. Còn nhiều món mình gọi mà lo ăn quên chụp hình. Tới đây nên gọi ốc hương sốt sả tắc, ốc bưu hấp lá chanh, sò đỏ hấp bầu, cua sốt ớt, càng ghẹ.... nói chung món nào cũng khá là ok, tuy hơi xa nhà nhưng sẽ còn quay lại mỗi lần thèm ốc
Tụi mình gọi ốc hương mắm tắc, hàu nướng, gà chiên mắm với chíp chíp. Nhiều dễ sợ mà siêu ngon í. Mình thích mắm tắc, ăn rất lạ mà không bị mặn. Cánh gà thơm với đậm đà lắm. Sẽ ghé lại.
Có một bất tiện là bàn ghế khu bên trong thấp quá. Nên làm bàn cao hết luôn để các bạn nữ mặc váy ngồi cho thoải mái.
Một trong những quán ốc có nhiều loại sốt mà mỗi loại vị rõ nét nhất. Quán rộng rãi, có không gian bên ngoài nên khá thoáng. Về món ăn: menu nhiều món.
- ốc bươu sốt thái: nóng hổi, nước sốt thái ngon, ốc to béo, ghiền món này:))
- hàu phomai: cái sốt phomai ngon lắm, lạ nhất là có một ít giăm bông lên trên, ăn vị mặn mặn ngon????????????
- ốc hương bơ cay: sốt bơ bắp hao bánh mỳ kinh khủng, ốc to, ốc thì chưa thấm lắm nhưng chấm vào sốt là ngon.
- mỳ xào hải sản: ổn, mỳ không bị quá mềm.
Vị trí hơi xa xíu nhưng thèm cũng ráng đi:)))
Quán khá xa trung tâm một chút. Không gian quán cũng nhỏ, khách đông quá trời. Ốc hương xả ớt ngon, nước sốt chấm kèm bánh mỳ hơi bị hao, có thêm ít xoài chua chua, bạch tuộc sốt cay cũng ngon, hơi mặn xíu nhưng ăn với bánh mỳ ok. Ốc bươu tiêu xanh ok, có thêm nấm ăn giòn giòn. Món bắp thơm cực kì, bùi bùi của bắp thêm vị của bơ, ngậy ngậy ngon, ốc móng tay xào mỳ cũng ok, vị hơi nhạt một chút, ăn kèm chút nước mắm là ok, ngon, thịt ốc móng tay dai dai, nhân viên nhiệt tình, rất ok
Đi ăn mà cái quán gì mà nó đông như kiến quán thì nhỏ mà người ko là người. Mình cũng tò mò vì sao bên cạnh có quán to , đẹp mà ít khách nên đi vào . Kêu 6 món hết mất 3 thì ăn 2. Lúc đó mới 20h20 phút một mớ bàn cũng vào mà ko có hàng nên đi về còn trách móc quán sao ko nhập nhiều thì cái c bếp bảo . Do khách đông với nhà e ngày nào bán ngày đó sợ còn thừa mai nó ko ngon. Hôm nào c nghé nha. Đi sớm xíu nha c. Khi đem ra thì cảm nhận nhiều , màu đẹp, đúng là ngon, rẻ, quán nhìn cũ cũ nhưng rất sạch.nv phục vụ dù đuối nhưng mình hỏi gì vẫn dạ dạ cuói nói. Chưa thấy quán nào như quán này .
Nghe a kia bảo Càng nghẹ ở đây đắt mình kêu thử 100 k có 4 Càng đem ra sảng thật nhưng trời oi . Cái Càng nó to như ngón chân cái ăn ngon muốn xỉu được . 3 đứa quất thêm nồi chiếu với phần ốc hương hết 230 k mà ngon hết chỗ chê. Nói thật chẳng có chỗ nào bán hàng mà thật và tốt như cái quán này . Từ nhân viên đến chủ .