Phải nói là tìm được một quán ốc ăn ngon và rẻ ở Thủ Đức thì cũng khá đau đầu. Quán ốc này được cái rẻ nhưng ngon xuất sắc thì chưa gọi là quá đỉnh. Nhưng có thể chấp nhận được đối với các khách hàng khó tính. Quán thuộc loại bình dân, ngồi vỉa hè, một dĩa ốc dao động từ 30k trở lên nhưng số lượng thì kha khá. Gia vị nêm nếm ổn, tại đây cũng có món mắm sữa, nhưng thật sự thì không đặc sắc bằng mắm sữa bên Bà Chiểu, tuy nhiên muối ớt xanh để chấm kèm thì ngon.
Điểm trừ: ngồi đây nhậu vào mùa mưa thì thôi rồi không có chỗ trú luôn do bạt che bị rách và không gian phía trong không đủ rộng lắm.
Quán ốc này nằm trong hẻm kế bên đài liệt sỹ quận thủ đức đối diện phường Linh Tây.
Phục vụ món ăn hơi chậm, chắc 15' mới được một món.
Chất lượng món ngon. Đặc biệt lần nào ghé đây cũng làm 1 thố ốc len xào dừa (50K).
Món này ở đây tuyệt vời.
Vừa ăn vừa tự giữ xe. Giá cả phù hợp với chất lượng.
Nói chung là quán ốc này NGON.
Hôm nay lại họp hội bàn đào với các em, ghé lại quán này vì trước đây ăn ngon, muốn thưởng thức lại. Tuy nhiên sau bữa ăn cảm thấy thật thất vọng. Các món ăn không được ngon như trước, vẫn gọi các món cũ, nhưng ăn vào cảm giác khác hẳn, là đồ ăn dở hơn, nhạt nhẽo và không được tươi.
Không rõ có đổi đầu bếp hay không mà nêm nếm không đậm đà, chỉ nói tới nguyên liệu thôi thì thấy càng ngày càng tệ.
Vẫn gọi nghêu hấp sả, nghêu dai, nước dùng thì lạt, ốc móng tay xào rau muống mang lên thấy toàn là rau, ốc củng nhỏ hơn trước và nhiều cát, tôm nướng muối ớt thì chắc lấy tôm để từ đời ngoại còn trẻ ra nướng hay sao nhìn thôi đã thấy thâm thâm, ăn vào thịt bở dính hết vào xiên nướng, gỏi hải sản thì bóp không tới, quá hăng, cánh gà chiên nước mắm chắc lấy cánh của gà...nhi đồng, cắt ra cục bé tẹo lại ngọt và đầy mỡ. Gọi lẩu thái mới là thất vọng nhất, nước quá ngọt, quá béo, mặc dù hải sản nhiều nhưng vẫn không kéo lại nổi khẩu vị.
Hôm nay quán khá vắng, nhưng phục vụ lại chậm, điểm cộng duy nhất của quán là không gian càng ngày càng rộng và mát, sạch sẽ, nhưng chất lượng món ăn càng ngày càng giảm. Thất vọng.
Là điểm tụ tập thường xuyên của các chị e. Đồ ăn ngon nhưng dầu mỡ hơi nhiều và nấu ăn thiên về vị ngọt, nhất là món lẩu, các món khác nêm vẫn thiên về vị ngọt nhưng cân đo đong đếm rất vừa miệng. Menu gần đây đã đa dạng món ăn hơn trước, giá cả củng tạm được ko đắt lắm. Tuy nhiên nhân viên phục vụ ít nên nếu đi lúc sớm thì sẽ bưng món siêu nhanh còn đi tầm đông người thì chờ dài cổ là bình thường. Quán bán khá khuya, tầm 9h trở đi thường đông khách, bạn nào hay ăn khuya thì cứ ốc Vy mà tiến không lo quán đã đóng cửa.Nói chug rất thích quán này! Ảnh các món ăn là do mình tự chụp up fb đợt đi ăn với các e vừa rồi nhé, 6 món vừa đẹp vừa ngon luôn.
Đồ ăn ngon, quán dễ tìm
Có món ốc bưu chắc do để lâu nên ăn mùi hơi ghê
Hàu phô mai to ụ. Phô mai con bò cười thì phải. Ăn rất ngon
Các món ốc còn lại ngon, có bắp xào ăn đỡ ngán
Mì xào ngon
Giá cả được.
Quán ốc vy đã sửa lại, quán sạch sẽ thoáng mát rộng rãi hơn nhiều. Mình là khách mối ở quán ốc Vy. Vì bây giờ ở thủ đức tìm quán ốc rất dễ . Nhưng món ăn nấu ngon miệng , ốc tươi ngon thì rất ít. Quán cũng không quá khó tìm. Các bạn cứ hỏi hoặc tìm tới nghĩa trang liệt sĩ (không phải nghĩa trang thành phố nha) cặp sát bên hông có đường 14 là quán nằm đầu đường, bên ngoài có để bảng đèn led cũng dễ thấy. Nói chung bây giờ không gian quán sạch sẽ, quán có chỗ để xe honda & cả xe hơi luôn. Món ăn đa dạng, đồ tươi ngon. Mình thuốc dạng khó ăn mà hài lòng về quán này