Hồi đó nhớ là 20k/món, lần này 2 đứa ăn 4 món, kèm 2 ly trà tắc,lúc kêu tính tiền thì trả 290k. Vậy là giờ không biết nhiêu một món luôn. Ốc ở đây ăn đa dạng, nấu ổn, có vẻ vệ sinh vì không thấy gián và về 2 đứa không đau bụng. Dọc đường Tôn Đản thì mấy quán ốc xe đẩy như vậy tương đối nhiều, 2 đứa mình cũng không có quán quen, thích quán nào thì vô quán đó thôi. Nhìn chung thì giá quán nào cũng như quán nào, nấu thấy cũng tương tự, nên thấy quán nào tương đối vắng, rộng rãi thì vào
Lâu rồi hqua mình mới đi lại, trước bán rẻ mà ngon h thì mắc mà k ngon như trước nữa, để bảng 20k mà tính tiền phần 30k, ốc hương tận 55k. Sẽ k quay lại lần nữa
Ốc ở đây ăn nói chung là rất ổn.. Phù hợp hs..sv.. Tụ lại ăn..... Quán đông... Có cô chủ quán vs a bếp làm đồ ăn ngon.. Nói chuyện vui tính... Có chỗ để xe.... Nói chung tầm giá 20k nhưng vậy là hợp lý.... 5 sao cho chất lượng