???? Tên quán là "vỉa hè" nhưng thật ra là quán rộng "chà bá lửa" luôn nhe. Có 2 khu vực rộng ngồi ăn lận.
???? Giá khá cao so với mỗi phần ăn nhưng hên là nêm nếm ngon chứ không đau ruột lắm.
???? Mực tươi nướng sa tế 50k
???? Hàu nướng phô mai 7k/con
????ốc bươu nướng mỡ hành 50k
???? Cút lộn xào me 25k
???? mỳ xào hải sản 50k
???? nghêu hấp sả 50k
???? sò điệp nướng mỡ hành 50k
???? ốc mỡ và ốc hương 50k/ mỗi phần
???? nước ngọt 15k/lon
???? Nhân viên: nhiệt tình, lịch sự.
???? Thời gian lên món theo mình thấy là bình thường, không phải đợi quá lâu.
???? Quán được 1 điểm là sạch sẽ. Mình thấy nhân viên có nhúng sơ chén ăn qua nước sôi cho sạch.
???? Khu vực nhà vệ sinh thoáng mát, sạch sẽ
???? Dọc con đường Hoàng Diệu 2 thì quán này mình thấy ổn nhất, phù hợp khi bạn đi ăn với gia đình, bạn bè. Các quán khác mình thấy chiếm đa số là khách nhậu trong khi quán này hầu hết là các cặp gia đình, bạn bè.
Tên là ốc vỉa hè nhưng giá ko hề vỉa hè, tầm 80k trở lên. Nhưng bản thân mình đánh giá trên trục hoàng diệu hai, quán ốc này là ngon nhất. Có món ốc chảo hỗn hợp nên thử khi tới quán này.
Quá tệ, Mình gọi khoản 6 món mà mới ăn 2-3 món là mình phải tính tiền bỏ món đi về. Vì sợ vợ con ăn bị ngộ độc lun á!
Ốc nướng ra còn nguội ngắt, mỡ hành thì thâm ố, góp ý thì thái độ bếp ko hợp tác mà còn làm ra cái món ko bít sao ăn. Bill 495k trả cho sự ko tìm hiểu trc khi đi ăn.
Nói thật mình muốn vô quán 178 mà vô lộn quán nên nghĩ ăn thử ủng hộ ai ngờ! THUA
Ốc tươi, bếp chế biến ngon, tên Vỉa Hè chứ bên trong rộng khỏi nói
Phong cách Vỉa Hè chứ bên trong rộng rãi. Thoáng và rất mát. Sạch sẽ. Món ốc thì tươi, ngon, món lên nhanh.. Phục vụ khá dễ thương, chén đũa ở đây trụng qua nước sôi trước khi đưa ra khách nên khá yên tâm.
Quán nằm ngay trên Hoàng Diệu 2, khá dễ tìm.
Quán khá đông, giá cũng không rẻ cũng không quá đắt nhưng chất lượng ko tương xứng.
Phục vụ tạm được, mặc dù đông phục vụ nhưng khi mình gọi (tính tiền, thêm món) thì gọi nhiều lần mới phản hồi.
Món ăn nêm nếm tạm được, cảm giác hơi ít. Đưa món ra chậm, mình gọi 6 món nhưng ăn hết 1 dĩa phải đợi khoảng 5 phút mới ra tiếp món khác. Có món mì xào và bắp xào gọi từ đầu nhưng ăn gần 50p mới mang ra, mì thì nguội, ốc móng tay đã có mùi tanh, bắp cũng ko nóng, không hiểu là bếp quên hay lấy ở đâu ra.
Tóm lại là chán.
Đa dạng nhiều loại ốc (ốc mặt trăng, ốc giá, ốc tỏi, sò dẹo, sò dương...) và nhiều kiểu chế biến (cháy tỏi, bơ cay, xào me, xào tắc, mỡ hành...). Đồ ăn vừa miệng. Quán rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ. Tuy nhiên quán hơi mắc (trung bình 45-50k/ phần) và phải chờ lâu, nhắc nhở phục vụ để đc đem món lên.
Ốc vỉa hè nhưng giá cả không hề rẻ. Mình kêu có 3 món mà đợi 30p. Đem ra 1 món đợi nguội lạnh luôn cũng chưa thấy món thứ 2. Hỏi thì còn 1 món đang nướng. Còn 1 món phải đi mua từ quán khác chưa về... Ố là la.. Lần đầu cũng như lần cuối