???? Quán mặt tiền đường to lắm nên dễ tìm
Gửi xe thì đối diện quán, bên kia đường
Không gian thì do ngồi ngoài vỉa hè nên cũng thoáng mát tuỳ thời tiết ????
???? Nhìn chung menu ở đây đa dạng, k chỉ có ốc mà còn có nhiều các loại món khác nữa
Theo nhận xét chung của mình thì các món ở đây ăn tạm, nêm nếm k ngon lắm, hơi mặn. Và 1 phần ăn cũng khá là ít nữa.
Ngon nhất có lẽ mà món khô bò muối kiến, thịt bò khô chấm với muối kiến ăn lạ miệng.
Những món còn lại thì cũng k ngon mấy ????
???? Giá thì có mắc hơn mấy quán vỉa hè kiểu vậy, chắc do mặt bằng Q1.
Nhân viên bình thường
Quán ngay gần khúc giao phạm viết chánh với cống quỳnh.Không gian quán hơi nhỏ nhưng món ăn ở đây mình thấy cực ổn và hợp khẩu vị.
Giá cũng ok so với chất lượng, thời gian ra món ăn cũng nhanh, không phải đợi quá lâu.
Menu phong phú với nhiều món lắm tha hồ có nhiều option nhé ????????
Mình đi chung với cả team nên được thưởng thức khá nhiều món, cực ổn.
Nhân viên phục vụ cũng nhanh không phải chờ đợi lâu đâu nhé.
Gần nhà nên sẽ ghé quán nhiều nếu có thời gian :)))))
Hôm nay mua 3 món :
2 con tu hài : 70.000₫ mà nhỏ quá mắc nữa
Mực sữa chiên giòn : 85 . 000₫
Trứng cú lộn : 20.000₫ 9 trứng
Tổng lại là quá mắc . Chỉ mực sữa là được nhìu chút. Tại vì gần đây ko còn chỗ nào bán chứ ko cũng ko mua .
Quán này mở cửa đến 2h sáng,đầu bếp chế biến vừa ăn,mà lại nhanh,xe gởi bên siêu thị đối diện,thực đơn đa dạng,không gian thì ngồi trong nhà và vỉa hè thoáng
Lần đầu tới quán, đồ ăn ra nhanh, có vài món lạ, view cũng khá ổn, nói chung là lai rai cuối ngày làm việc thì khá ok, món đặc biệt ở quán là tôm Võ Tắc Thiên
Team mình rất hay ghé quán ốc này nhậu. Vì gần ngay công ty mình
Menu quán đa dạng, kêu đủ các món hết. Thích nhất là món rau muống ở đây, xào thơm dai rất ngon.... Ngoài ra còn có các món ăn vời mù tạc rất hợp cho các anh bạn nhậu.
Nhân viên phục vụ cũng khá nhanh.
Chắc chắn sẽ quay lại đây để ủng hộ tiếp
Giá đắt đỏ, đồ ăn ít, thái độ phục vụ kém, đồ ăn ko tươi, chế biến cũng không ngon, đến tiền gia vị cũng tính tiền của khách, cộng xừ luôn vào giá đi cho người ta đỡ cảm thấy khó chịu... Vì mình ở thuê gần khu này, hàng ngày đi qua tưởng quán đông nên hôm nay đi bộ loanh quanh 2km vẫn bảo về nhà này ăn (mà thực ra vào ngồi mới biết là nó có vài cái bàn khách ngồi ở bên ngoài, ko có ở bên trong nên có 4-5 bàn tưởng là đông lắm, có mỗi cái biển to đùng). Mà đến ăn rồi ra về thì chao ôi là thất vọng...
Đồ ăn không ngon, giá đắt đỏ, đĩa sò huyết, ốc hương khoảng 70-80k mà tính ra có được 10-12 con, đến mùi tạt đi kèm nước chấm cũng tính 5k, thái độ phục vụ kém. Đến lúc trả tiền thừa còn thiếu của khách, mình gọi con bé phục vụ bia ra bảo kiểm tra lại hoá đơn mà nó phớt lờ đi, làm mình phải tự ra chỗ bà chủ lấy tiền thừa lại. Thiếu 5k chả đáng gì nhưng siêu ghét cái kiểu phục vụ vậy
Quáng ốc sau nhà, lâu lâu rủ mấy cô bồ nhí ra làm lai rai vài chai:). Đồ ăn ngon, ngồi hướng ra ngoài ngắm xe cộ qua lại cũng ổn. Phục vụ nhanh, món ăn đa dạng.