Tối thứ 7 ngày 19-3-2016.
Nghe danh từ lâu, vừa đến quán cứ ngỡ nhầm quán vì nhìn thấy thịt nướng và không có bảng hiệu ốc Tý nào hết.
Gần 9h tối đã không nhận khách do hết món ăn, khách vẫn vào liên tục, ồn ào và nhộn nhịp. Phục vụ nhiệt tình, nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Món ăn ướp khá cay, đúng kiểu miền Nam nên món ăn vị khá ngọt, dầu mỡ nhiều, thịt nướng ngon, các món ốc cũng bình thường. Vì quá đông khách nên các món nướng làm ẩu và bị cháy xém nhiều.
Có 2 thứ không ưng ý: gởi xe ga 4k/ chiếc, nhà vệ sinh trên lầu.
Dân nhậu ngồi đông hơn khách khác nên quá ồn ào.
Chân gà nướng ngon nhất trong số quán từng ăn , must try!
Gía cả chuẩn so với chất lượng , sạch, có thể nhìn thấy quầy chế biến trước mặt, quán thoáng sạch sẽ, tranh thủ đến sớm để thử được nhiều món, nhất là chân gà nướng, quán gửi xe kế bên nhà 5k/ chiếc với Bác giữ xe thân thiện , chỉ có trong hẻm nhưng k hóc, kiên nhẫn sẽ tìm ra thôi.
Hôm nay mình đến lýc 5h mà gọi càng cúm, càng ghẹ đều không có ????????????
Còn lại những món gọi được thì ăn ok. Tốc độ làm nhanh ????????????
Quán có không gian rộng, view không đẹp lắm nhưng đồ ăn ok là ổn với mình ????????????
Mình đến lúc tối 7g mấy hôm t6 mà gọi nghêu, sò dương, ốc hương, ốc móng tay đều nhận được câu "hết ròi chị ơi". Hết cách chỉ gọi được sò điệp, sò huyết, bạch tuột lớn, mì xào bò.
Quán đông dã man, có khả năng là đông quá nên chỉ làm chủ đạo mấy món đó hay sao í nên đợi ko lâu lắm.
Mình cảm thấy gia hơi cao xíu so với quán ốc lề đường như vậy , nhưng mà đồ ăn thì chất lượng, con nào con nấy cũng to, nên tuy mắc mà khách đông quá trời cũng có ly do của nó hen. Mà do đông quá nên nhân viên gọi mấy lần cũng ko thấy đâu hết.
2 đứa gọi 4 món với 2 ly nước, tổng thiệt hại 384k.
Lúc mới vô nhìn menu hơi shock về giá, nhưng đồ ăn đem ra không thất vọng tí nào. Mình với bạn gọi 1 dĩa ốc mỡ xào me, 1 càng ghẹ rang muối và 1 sò huyết xào tỏi. Ốc mỡ thì con nào con nấy nó toooo, càng ghẹ cũng vậy, vừa to vừa tươi ơi tươi, mỗi dia 90k hay 100k gì đó mình không nhớ nữa. Riêng dĩa sò huyết 40k hay 50k gì đó, với giá này thì kích thước con sò trung bình là hợp lý rồi. 3 dĩa đồ ăn với 3 lon nước, 270k, cũng không quá mắc nè.
Sẽ quay lại khi có lương, hì.
chán quá không biết làm gì nên dắt bạn bồ đi nhậu ???? thấy rew tốt nên vào ăn thử mình kêu 1 phần bạch tuột 60k, 1 dĩa sò huyết xào me, 1 rau muốn xào tỏi 20k với 2 chai tiger bạc quán làm đồ ăn tương đối được bạch tuột ngon mà không được nóng cho lắm, rau muốn hơi nhạt ???? sò huyết ngon cơ mà 40k có 17 con ???????? nói chung ăn được lần sau sẽ tiếp tục ghé quán ????????
Vừa đi mua bạch tuộc về và xin thề đây là lần cuối cùng ghé quán. Chả hiểu vì cái lý do kiểu gì mà cái thái độ phục vụ nó càng lúc càng đi xuống và hôm nay đến mua thì như đấm hẳn vào mặt khách quen.
Mình cũng biết và ghé quán thường xuyên cứ 1 tháng 1,2 lần mua đem về từ khoảng gần đầu năm ngoái. Nhưng chả hiểu vì khách đông hay cảm giác chỉ là 1 thằng đi mua đồ ăn mang về nên cái thời gian phục vụ nướng bạch tuộc càng lúc càng kéo dài ra, từ 5~10 phút càng ngày càng kéo ra. Đến cái gần lần đây nhất thì kéo hẳn ra ~30 phút, mặc dù đã gọi hỏi có bạch buộc chưa 2,3 lần nhưng lần nào cũng nhận câu trả lời " Anh đợi 1 chút", do đợi quá lâu mà lại có người gọi điện có chuyện gấp nên đành phải xin lỗi nhân viên không mua nữa mà đi. Đến hôm nay, tầm gần 1 tháng hơn quay lại mua, do nhớ nhầm giá 1kg với 0.5kg nên gọi nhầm 1kg, đến khi bạch tuộc đem ra thì mới thấy 1 bà tầm 60 lúc nào cũng đứng bên trong mang đồ ra, mình cũng xin lỗi vì gọi nhầm số lượng mua thì cái bà già này dở chứng nói đếch cho, 1 là mua hẳn 1kg, 2 là làm sao kiếm đủ tiền mà mua( chỉ mang 150k hiện tại do chỉ có ý định mua 100k bạch tuộc như mọi lần), thấy không đủ tiền nên mình cũng có nhẹ nhàng xin lỗi nói là hiện tại chỉ đủ mua 0.5kg, còn nếu không được thì thôi không mua( cũng biết là có lỗi 1 phần) . Xong rồi thì bả giựt hẳn chìa khóa xe ra xong la làng, tới đây thì mình wtf. Cãi nhau 1 hồi thì chả hiểu bà già bị cái chứng gì mà chỉ 1 lần mình xin khất không mua thành 4,5 lần phá y hệt như vậy, trong khi trước đó thì bảo chỉ nhớ mặt do lần trước không mua.Tới đây mình bắt đầu nóng máu định mời công an đến, bả sung thích thì chiều nên định gọi người xung quanh cho biết đồn ở đâu mời đến thì 1 chị nhân viên mấy lần trước đem thức ăn ra nhanh chóng đưa 0.5kg với chìa khóa xe cho mình và nói thôi bỏ qua. Không tin được, cái kiểu cư xử kiểu gì thế này??