Nghe danh ốc Tuyết chợ Tam tòa đã lâu giờ mới có dịp diện kiến. Khác với tưởng tượng của mình. Quán khá nhỏ và hầu như cũng vãn khách. Chủ yếu là dân quanh đó ra ăn chứ ít khách lạ. Có điều ngồi sát bên hông chợ Tam Tòa, vấn đề vệ sinh cực kỳ phải lưu tâm.Rau và ốc để bên sát chỗ cống, bốc mùi hôi thối. Đường hẻm nhỏ, dơ. Đũa ở đây cũng ko được sạch, mốc mốc hơi ghê.
Ốc ở đây khá ngon, dù là ốc nhỏ thôi nhưng đã được lột sẵn. Mắm hòa chung giữa mắm gừng và mắm nêm rất cay. Nói chung ăn xong là tha hồ hít hà. Tô chỉ có 7k thui. Pải ăn 2 tô mới đủ. Tuy nhiên muốn sạch sẽ nên mua về nhà ăn cho chắc.
Mê mệt với món này kinh khủng
Nước mắm pha vừa ăn
Rau và trái vả nhiều ????
Ốc dòn sần sật , nếu cô ngâm ốc rrong nc chấm trc chắc sẽ thấm tháp ngon hơn
Chua chua của xoài , trái vả chát chát , ốc giòn giòn , mắm gừng , mắm nêm , tương ớt , chời ơi pơ phẹc
Ăn hơn 5 năm r mà giá vẫn rứa 10k/phần
Phần như hình là 20k ????????
Một quán ăn nhỏ bên đường vào chợ Tam Hòa. Lần đầu mình tới đây ăn vào ngày trời mưa. quán mở cửa khá trễ, tầm hơn 5h chiều. Món ăn gồm có ốc hút và ốc trộn, mình đã thử cả hai món, ốc trộn ngon, đậm vị, ốc hút hình như hơi nhạt. Quán này nói chung giá rẻ mà chất lượng ok nên lần sau mình sẽ ghé.