Khach ruột của quán mà hôm trước giới thiệu mấy ng bạn đến ăn thất vọng kinh hoàng. Chế biến nêm nếm quá mặn, không ngon như bà chủ đứng bếp trước kia. Đã vậy ốc có mùi nửa, không tươi. Nước mắm chấm thì quá dở, ăn ốc ai lại chấm mắm me, đã vậy còn kém chất lượng, phục vụ thì cũng xuống cấp luôn. Giá cả có thứ rẻ thứ mắc. Ốc móng tay mà 60k/dia. Nói chung là xuống cấp trầm trọng
Khách ruột của quán, lúc trước không đông lắm bây giờ nhiều lúc fai ngồi chờ mà muốn quạu, nêm nếm vừa ăn nhưng cũng tùy bữa, hehe. Giá cả không bình dân cũng không quá đắt, nhân viên cũng tùy người dễ thương cũng có người hơi hơi bị ghét
đường số 29
Quán nhiều món đa dạng phong phú về thực đơn
Đi vào cuối tuần nên rất đông gần như hết bàn luôn
Gửi xe có 2 chỗ đi thẳng vào quán hoặc con hẻm bên kia đường
Nhân viên thân thiện và đông nên không phải đợi món
Vì đồ ăn ra nhanh nên chưa kịp ăn món này xong đã nguội hết rroi
Giá có hơi cao.nay mình có kêu ốc móng tay xào mỳ ốc không được tươi cho lắm còn ốc cà xào tỏi ăn như sốg bỏ lại cả đĩa còn lại các món khác thì thấy tạm ổn
Quán ốc Tư Hằng nằm ở số 118 đường số 29 mới chính xác nha, tối qua mình kiếm quá chừng mà ko thấy, gọi hỏi bạn thì mới biết là đường số 29.
Đi thứ 2 đầu tuần mà quán cũng vẫn đông như thường, cũng gần như là hết bàn luôn đó chứ. Cuối tuần chắc ko còn chỗ đi. Quán bán tới rất khuya luôn, đi sớm thì có nhiều món hơn.
Đặc điểm của quán là ra món rất nhanh, ra món ăn ko kịp, đem ra 1 đống để nguội hết trơn.
Nói chung quán ốc thấy bình dân zậy chứ nhưng giá thì vẫn cao như thường thôi, ốc bây giờ có giá quá.
Quán đông nhưng ốc không được tươi, dĩa ốc hương xào me k tươi. mỳ xào ốc giác, ốc mềm, rau muống già k ăn được. Lẩu cá bóp ăn được, mực nướng ăn được. Đa số các món đều có vị cay, ai k ăn dc nên dặn trước. Khăn lạnh, gửi xe miễn phí
2 con sò dương ko tươi sống, làm sẳn để lên vỏ ,,,2 con nướng muối ớt 140k thiệt là đau lòng quá đi,, kêu nước chấm thêm tới đứa thứ 4 mới có lấy ra,, gầu thúi ruột,, chắc ko có ngày quay lại
2 con sò dương ko tươi sống, làm sẳn để lên vỏ ,,,2 con nướng muối ớt 140k thiệt là đau lòng quá đi,, kêu nước chấm thêm tới đứa thứ 4 mới có lấy ra,, gầu thúi ruột,, chắc ko có ngày quay lại