Lên món rất lâu phụ vụ thời ơ
Chất lượng đồ ăn nằm ở mức trung bình
Mấy bạn cẩn thận nhân viên quá đút thêm món vào hoá đơn không hề đụng tới dĩa bưởi dĩa cốc nào cả mà nhân viên tự nhiên dọn lên xong dọn xuống rồi tính vào hoá đơn hỏi thì nhân viên ns dọn xuống rồi không biết (ai phục vụ bàn nào thì chuyên 1 bàn thôi rồi kiểm soát chứ chạy lung tung xong hỏi gì cũng không biết) , số lượng khăn trong hoá đơn cũng bị ghi khống lên 16 người nhưng chỉ sử dụng 10 cái mà bị ghi khống lên 20 cái lúc trả lại cho nhân viên 6 cái khăn thì nhân viên nói không biết không kiểm soát được lượng khăn lấy ra (nói vậy thì sao biết được 20 cái mà tính vào vậy).
Y như ca 3 .. bàn nào mấy ông nào nhậu xỉn là y rằng kê thêm mấy món k có gọi ko ah. Chưa kể Bia. Giá thì mắc. Lần nào nhậu cũng phải 1t mấy gần 2tr koo
Mình gọi 3 món:
1: ốc bươu nướng tiêu ớt: ăn khô, tâm ướp kém vị, nước chấm không ngon
2: ốc giáo xào rau muống: ăn ốc cungc khô, dai. Rau muống thì tạm dc
3. Mực ống chiên khỏi nói ăn chán k tả nổi. Khô. Rán nhiều bột ăn ngán
Tóm lại là đắt mà k ngon
Mình cũng có anh chị ở nước ngoài về dẩn đi ăn . Mà đồ ăn nó dở kg thể tượng tưởng nổi
1/ lẩu hải sản mà như đổ nước lạnh vô rồi cho rau cho hải sản vào ăn zậy
2/ gỏi bò bớp thấu thì được 2 lát thịt còn nhiêu là cái j ak mà cũng lạc như không nêm
Hối hận j đâu ak né né ra dùm . Haixx
Mình có người thân ở nước ngoài về nên dắt ra ăn. Nhưng rất thất vọng về quán này, hiện đã là nhà hàg Ốc Tre Một.
Ngồi phòng lạnh nhưng máy lạnh ko đủ lạnh, phải kéo thêm quạt nước, quạt được 15f thì tắt luôn.
Từ chén tới ly dơ ko chịu nổi, rất nhiều vết cáu bẩn bám vào.
Thức ăn lên nhanh. Cả nhà mình gọi ốc hương, ốc len, nghêu, và 4 con cua 1kg9.
Ốc thì ok, nhưng cua ra thì có 2 con như dưới ảnh, có màu đen và mùi khá hôi. Nhà mình có phản ánh cho quản lý thì đc giải thích là “do cua sống nhiều vùng nước khác nhau nên bên trong có màu và mùi khác nhau” ?!?!?
Một đi ko trở lại
Đồ ăn cũng ngon nhưng lên món cực chậm, 1 tiếng lên được 1 món đợi mòn mỏi. Nhân viên phục vụ tệ, ghé quán 2-3 lần rồi lần nào phục vụ cũng cực tệ bỏ đi ko phục vụ hoặc thái độ như khách đi xin dù có quản lí ở đó. Quản lí lần nào cũng ra ghi món xong rồi mất hút.
Một quán lớn như vậy mà để mất biết bao nhiêu khách vì nhân viên thì thật sự quá tệ, không cải thiện thì từ từ chẳng ai thèm ghé, SG giờ nhiều quán tốt hơn nhiều.
Lần cuối ghé đây luôn.