Quán khá có tiếng , ngã tư phú nhuận chạy vô Phan Xích Long đi dọc theo đường là thấy quán . Quán là quán nhậu nên khá đông và ồn ào . Một phần đồ ăn nhiều lắm luôn . Ốc mỡ xào tỏi ăn ngon ,tỏi nhiều . Nghêu nhiều con bị chết , xả quá nhiều , không thích lắm . Răng mực nhai giòn giòn khá vui miệng .
Giá cả ổn , đi đông chia ra mỗi người chỉ còn hơn 200k.
Có dịp sẽ ghé lại quán .
Thấy rate 8.5 mà nhìn ko kĩ, ai ngờ có 2 rates nên cao thế. Gọi 2 món này, dở ko tưởng nổi. Nghêu thì k có vị thái k có vị sả gì, ốc thì toàn chết, đúng nghĩa xào me, chỉ có me . hèn gì ai cũng chỉ ăn há cảo.