Tìm trên mạng thấy những người review hấp dẫn quá nên mò ra ăn, tìm hết hơi đi từ đầu***hóa ra là mặt***ạ hic. Hơi khuất 1 chút vì nằm ở dãy hụt vào lòng đường, cây cối um tùm ít khi để ý. Không gian khá rộng rãi thoải mái.
Gọi vài mát thì phải nói là chế biến ở đây không hợp mồm mình, kiểu cứ lợ lợ nên ăn nó ngang lắm. Kỳ vọng sốt trứng muối mà nó mặn gia vị chứ không bùi béo gì cả chán ngắt,móng tay ăn được nhất còn ngao xào bơ cũng bị lờ lợ khó tả, chấm bánh mì vẫn là không ưng nổi.
Phục vụ khá nhanh nhưng nhân viên thì chạy hết vào trong lúc cần gọi chả có ai. Giá cả tầm 150/ người thì cũng không đắt nhưng không quay lại vì không thấy ngon.
Sau khi ăn ốc Trang Cửa Bắc và Trang Ốc Đặng Văn Ngữ, thì tôi rút ra nhận xét: Cứ chị nào tên là Trang mà bán ốc thì ngon tuyệt cú mèo các ông ạ!!!
- Quán ốc Trang này mới nổi trên khu ĐVN - rất nhiều quán ốc cũ cạnh tranh nhưng từ khi mở, quán ốc Trang vẫn giữ đc phong độ ổn định nhaa ????????????
- Hôm đấy mình gọi bạt ngàn 1 bàn toàn hải sản: từ hàu nướng fomai, ốc hấp sả, ngao hấp Thái, cả ốc móng tay sốt me nữa. Món nào cũng ngon. Mình thì ưng nhất hàu nướng fomai này. Con hàu tươi ngon mà to béo mũm mĩm. Còn ốc mít sốt trứng muối cũng siêu đỉnh. Nhưng món này theo mình là hơi ngấy, chứ ny thì lại khen ngon và thíc nhất món này.
À bonus thêm là quán có cả sung muối ăn rất hợp vị nhé! Ăn cho đỡ ngấy, hihii ❤️
#reviewfoody #thanhstreetfood
Quán này từng ăn ba bốn lần với bạn nên***ưng lắm, được ngày lại thèm ốc nên xong công việc gần đó lại lượn qua.
Gọi một bát ốc mít, một bát ngao hấp, một bát trứng cút lộn.
Ăn đc bữa no vỡ bụng 105k
Ốc mít: 60k
Ngao: 20k
Trứng cút: 25k
Ốc ngon, sạch lắm, nước chấm vừa miệng. Bê cùng lúc luôn nên ngao hơi bị chín quá nhưng sạch, ngon, ko bị cát :3
Trứng cũng ngon.
Ra nhanh, quán to đẹp, ốc sống bơi tung tăng :3
Nhân viên ngoan ngoan, chỗ để xe rộng rãi. Đóng họ lâu lâu rồi nên xa xôi thèm thèm là lại phải ra cái :3
Quán nằm về phía đối diện hồ. Khu này bị lấp bởi cây nên hơi khó nhìn nhưng được cái chỗ để xe rộng rãi và k lo bị đuổi vì lấn chiếm vỉa hè. Quán cũng khá rộng rãi, số lượng nhân viên phục vụ khá nhiều và nhanh nhẹn, lên đồ nhanh. Tuy nhiên mình thấy các đầu bếp nên đeo khẩu trang, nhân viên phục vụ thì có thấy đeo rồi. Đồ ăn nói chung ngon và hợp khẩu vị của mình từ sốt me, xào luộc, nước chấm. Ốc thì tươi dai giòn. Bánh mì nóng hổi chấm với sốt thì tuyệt cú mèo.
Ốc Trang - Hải Phòng
Lần đầu mình đi ăn ốc Trang là ở cơ sở Đặng Văn Ngữ, mới đầu xem menu thấy hơi bất ngờ vì giá khá rẻ và thấy hải sản cũng tươi nữa.
Hôm ấy mình đi cùng mọi người cùng chỗ làm 6-7 người gì ấy mà hết có 650K.
Ăn thấy ốc và ngao khá tươi, ốc hương thì xốt ngon chấm bánh mì thấy hợp.
À bọn mình có thử càng cù kỳ ấy, khá cứng nên kẹp mãi không được nhưng thịt thì thơm và có vị của muối rang khá ngon.
Chỗ để xe và không gian quán thoải mái hợp để đi ăn chơi theo nhóm...
oánh nhanh thắng nhanh hết ngần này món rồi thôi. Nhìn chung cũng khá ok. Quán sạch sẽ, nhân viên phục vụ cũng tạm. Còn về ốc và đồ ăn thì xếp vào ăn được chứ không hẳn là ngon
Giữa bao la các hàng ốc Hải Phòng thì ốc Trang ĐVN vẫn là địa chỉ mình yêu thích nhất. Quán rộng rãi, mát mẻ, sạch sẽ, bàn ghế cao ngồi thoải mái hơn nhiều nơi khác, lại còn có điều hoà. Ngay mặt***đường rộng đi oto đỗ xe thoải mái.
Ốc ở đây có nhiều loại, nhiều kiểu chế biến. Giá thì hợp lý, thậm chí có nhiều món rẻ cực. Các món các bạn nên gọi khi đến quán: Ngao trắng xào bơ/ xào me/ hấp thái (có 20k/đĩa to vật vã), ốc mít luộc mắm, ốc hương sốt trứng muối (150k), trứng cút lộn xào me, hàu nướng phomai (20k/con), món nào cũng ngập sốt chấm bánh mì tốn dã man. Còn có món đắt đắt thì mình không thấy ngon tí nào: càng cù kỳ, ốc mỡ, sò huyết cháy tỏi mọi người đừng gọi.
Mình gọi ship về: ốc luộc và hàu nướng vẫn còn nóng, thơm. Nước chấm pha ngon. Nem chua rán thì bình thường vì ăn ở đâu cũng vậy. Tuy nhiên món sung muối hơi chát và ngọt lợ.
Nói chung ốc ngon
món ăn ngon , ốc hương sốt chấm bánh cũng ngon , quán xá mát mẻ , cho dù mấy nay mk đến ăn khách rất đông nhưng đồ vẫn ra nhanh , nhân viên pv thì nhiệt tình , nhưng 2 hôm nay đến ăn lại k thấy e phục vụ hay buộc hai chỏm sừng , nhìn e đáng yêu , vui tính , hoà đồng , chắc ngày nào cũng pai đến đây ăn quá , kb bao giờ e ấy mới đi làm ????