????Ăn hàng này ăn ngon. Nước chấm rất ngon luôn
Có xoài dầm ăn phê lắm mà mình quên chụp mất rồi
????Tô ốc của mình gọi cả ốc bưu và ốc gì dài dài như ốc hút ấy loại nào ăn cũng ngon
????Giá ốc thì ko rẻ đâu tầm 50-40k/phần cơ nhưng lâu lâu đi ăn thì ok
Ngon cơ mà hơi chatttttttt
Thấy quán này cũng được moi ng review nhiều rồi nên mới rủ chị cung phòng lai đây ăn :)))
Cuối cùng thì món làm mình khoái khẩu nhất là xoài dầm ý ạ :))
Goi một ốc luộc, nem chua rán, xoài dầm với ngao hấp hết hơn 100k :)) k nhớ giá nhưng nhìn chung la thấy chát ý :))
Nhìn chung moi thứ đêu ơ mức oke đươc chư ngon xuất sắc thì không nên minh mới ngạc nhiên là sao đắt ma đông khách thế, món xoài dầm ngon nên ai đên cũng goi hết luôn ạ :)))
Hè thì món này cũng hợp phết nhi kkk :D
Hàng ốc nổi tiếng được các bậc tiền bối lão làng khen nằm trong top đầu Hà Nội đây. Quán bán 15-20h, chỗ ngồi ít và ngồi ra cả vỉa hè hơi chật chội. Ở đây không có ngao gì đâu và món toàn luộc thôi. Ốc to/nhỏ, trứng cút, nem khoai, bột lọc, xoài dầm... giá rổ hơi nhỉnh so với mặt bằng chung. Bát ốc ở đây đầy đặn, nước chấm hơi ngọt xíu nhưng tổng thể ổn đó, nem chua viên bé ăn cũng ngon. Và đặc biệt nhất không thể quên gọi là bát xoài dầm, nhớ dìm xuống đẫm trong nước ngâm chua cay ngọt nha, ngon cực kỳ luôn ????????
????Đi từ Điện Biện Phủ -> Trần Phú, đến ngã tư có biển Tôn Thất Thiệp thì rẽ trái, đi 1 đoạn là thấy
Mấy hôm nay cứ bị thèm ốc nên là đòi đi ăn cho bằng được, mà đâu chỉ có ốc, đến quán xong còn thèm thêm cả nem chua rán, xoài xanh ... ))))
Bọn mình gọi ốc lẫn (ốc to và ốc nhỏ) 50k. Ăn ốc thì thứ quyết định nhất là nước chấm, nhưng không, nước chấm thất bại hoàn toàn đối với mình, nước chấm ngọt quá nên không hợp với mình !
Bù lại được cái xoài dầm khá là ngon, nem chua rán thì tạm được.
Không gian quán tạm cho là sạch sẽ. Nhưng cách phục vụ thì hơi chán, thái độ với khách, mặc dù chả ai làm gì :)
Hôm nay mới lần đầu ăn chỗ này nhưng thấy ưng ngay tắp lự. Cô bán hàng rất nhiệt tình và vui vẻ.
Đồ ăn thì siêu ngon luôn í.
- Nước chấm vừa miệng cực kỳ, ăn ốc thì quan trọng nhất là nước chấm mà.
- Đặc biệt xoài dầm ở đây ngon nhất trong các chỗ mà mình từng ăn luôn.
- Bánh bột lọc tạm được thôi.
- Tiếc là quán chỉ có cút lộn luộc chứ không có cút lộn xào me.
Mỗi tội quán dạng vỉa hè nên nhìn không sạch sẽ lắm
Ốc ông hói. Nói chung thái độ không tốt lắm đâu nên cũng như là bún mắng cháo chửi ý
- Nước chấm ốc siêu ngon
- Xoai cũng siêu ngon
Còn đâu
- ốc hay ngao cũng như các quán khác
- Nem chua ok
Giá trung bình 80k/người hơi đắt
Ăn ở đâu hầu hết và cảm thấy xoài " dầm " cực kì ngon nhé mọi người. Cá nhân mình thích xoài, nem rán ở đây ????
Ốc được với nước chấm ngon. Mức giá cũng bình dân. ????
Quán có 2 nơi ngồi nhưng cảm giác vẫn chật trội đôi phần, Quán có thêm bánh bột lọc khá là ngon ( nước chấm vừa miệng )
Chấm 7/10
Ưu điểm là quán rất sạch sẽ, gọn gàng. Ông bán hàng order nhanh. Được món xoài dầm khá lạ nữa. Ngoài ra thì mình không thấy ưu điểm ở đâu hết. Mình thấy khá nhiều người ăn ở đây nhưng mình chắc chỉ đến mua xoài dầm để mang về.
Về cách phục vụ thì thái độ với khách k ổn một tí nào. Mình có gọi 5 trứng cút vì chỉ có một người ăn nhưng ông bán hàng cứ lèo nhèo. Xong mình có mượn khay để gừng, xả, ớt thì đem ra với cái kiểu mặt nặng mày nhẹ. Xung quanh thì mọi người vẫn ăn bình thường, cũng bị ông ý nói nhưng cũng thì thầm nhau bảo tính ông ý thế. Với mình thì 1 lần ăn ở đây với thái độ như vậy là quá đủ.
Tiếp đến đồ ăn, đồ ăn ở đây không phải ở dạng ngon. Ốc không thể địch nổi với ốc Trang ở Đinh Liệt. Nước chấm thì hơi ngọt. Xin ít quất thì nhất định chỉ cho 1 quả rồi đi chứ nhất địng k để quất ở lại. Mình không gọi thêm ngao hay bánh bột lọc. 2 người ăn hết 105k ( chưa có nước)
Không nói đến đắt rẻ nhưng thái độ thì thôi. Bye quán.