Hai điểm cộng duy nhất là nước sốt me rất ngon và giá rẻ (cho bạn nào muốn căn về giá chứ mình thì cần đồ ngon và sạch cơ ????)
Quán chật, nóng, dơ - đúng như review là dưới gầm bàn đều có 1 chậu vỏ ốc to đùng mất vệ sinh vô cùng. Gọi ốc cái ra luôn vì người ta làm sẵn nên cảm giác không còn nóng hổi. Ốc móng tay dai và hơi mùi, ốc hương bé tí xíu mặn cay giá mà nóng chắc ngon hơn. Ah quên, điểm cộng khác là sò nướng mỡ hành đầy đặn và ngon nhưng cũng bị nguội ????
Nước chấm muối tiêu vô cùng bình thường.
Nói chung là ăn mà không muốn chụp hình review luôn ????
Quận 4 vốn nối tiếng với các quán ốc và ốc tô là 1 trong số đó, mình ăn ốc tô cách đây cũng khá lâu rồi, hôm qua mới có dịp ghé lại.
Quán nằm trên đường Xóm Chiếu, đi ăn vào buổi tối khoảng hơn 6h nên đường đông đúc và quán cũng rất đông khách.
Quán có chỗ giữ xe trong nhà cách quán 3 4 căn, khi về lấy phiếu để được free phí giữ xe.
Không gian quán khá hẹp, bàn ghế kê sát nhau, lối đi nhỏ. Các món ốc khá đa dạng, đồng giá 50k 1 tô, siêu nhiều luôn, mình đi 2 người ăn 3 tô là no luôn, nước ngọt rẻ, 8k 1 chai. Ốc tươi ngon, đậm đà.
Nhân viên nhanh nhẹn, lên món nhanh.
Mùa dịch hạn chế ra đường thế nên y như rằng cống tiền cho deli liên hồi huhu. Mình mua 4 phần gồm 2 nghêu, 1 ốc móng tay, 1 sò điệp nướng mỡ hành. Ốc móng tay xào lâu quá hay sao hơi khô và cứng, ko tươi lắm, ăn coi bộ dễ đau bụng :(. Nghêu nhỏ nhưng được cái nhiều nè, chua cay ấm bụng. Sò điệp nướng ngon. Quán pack bịch ni lông dày nên ko bị đổ, sạch sẽ, nước mắm rau tắc muối đầy đủ. Giao hàng nhanh. Lần sau quay lại chắc chỉ đặt nghêu hay sò điệp thôi.
Sinh viên nghèo nên hay ra đây ăn cho rẻ. Quán hơi nhỏ và dơ xíu do cũng bình dân. Ốc tầm 10 loại đơn giản như luộc, hấp, me, tỏi, rang muối hay nướng mỡ hành. Chủ yếu là ốc nhỏ. Đồ coa vẻ ko tươi lắm nhưng bù lại giá rẻ. Nghêu ăn ổn, móng tay nhìn hơi cát và mặn, sò lông nướng khá okay. Giữ xe free, nhưng phải kêu quán đưa thẻ. Ốc nghêu gì cũng đồng giá 50k/ to, dĩa hết. Phục vụ kiểu gia đình, đồ ăn tuỳ món có sẵn hay ko sẽ quyết định mức độ nhanh chậm.
Hôm nay đến quán lúc 18h. Quán đông khách vừa ra là có khách khác vào liền. Vì là quán quen rồi nên mình oder siêu nhanh món lên cũng nhanh. Bình thường ăn ốc 30k 1 phần lác đác vài con còn ở đây cái tô ốc gấp 3 lần vậy????Ngon nhất vẫn là sốt mắm me ở đây chấm với bánh mì 3k/1 . Ốc 1p/50k bánh mì thu tiền liền xe free ????
Nhà gần quán nên cũng thường mua về ăn nhưng lần này là quá thất vọng và quyết định KHÔNG BAO GIỜ ĂN NỮA. Lí do: đồ ăn không tươi, hôi và có vẻ để qua ngày nhưng vẫn bán cho khách, phần ốc cà na 10 con thì hư khoảng 5 con, 3 con cứng ngắt hoặc không thể lấy ra. Nói chung là nản.
Mình mới đến ăn lần đầu tiên . Cảm nhận mới bước vô là quán rất mất vệ sinh. Chậu để vỏ ốc hay gì còn đầy nguyên thau để dưới chân, có nói quán vứt đi cho sạch sẽ cũng không vứt.
Ốc nhiều nhưng cách làm ko đã dạng, bơ cay hay xào rau muống đều không có. Bạn mình ăn còn bị tào tháo rượt.
Chỉ đến 1 lần và không bao giờ quay lại