Món mới nè cả nhà ơi, hàu sasimi thần thánh từng hot ở SG lắm nè giờ ốc tô cũng có rùi. Nhìn là thấy thèm rồi hà. Hàu tươi cực luôn, húp cái rọt bá cháy. :D
Ở đây có đầy đủ các loại ốc luôn, nướng xào hấp gì cũng có lun nhé. tớ ăn lần đầu tiên xong ghiền lun. 50k/tô . có ốc hương hơi mắc quá, được mấy con bé ti ti. hàu nướng phô mai thơm béo, hàu to chất lượng, càng ghẹ muôi ớt theo mình rất đậm đà.
thích nhất không gian quán rộng rãi thoáng mát
sẽ ghé lại quán lần 2 :)))))))))))))))
Chiều tối ghé đây ăn chơi chơi mấy món ốc tại lâu rồi không có đi đâu ăn ốc hết
menu quán là các món ốc đồng giá 50k hết nha nên thấy cũng khá ổn
- nghêu hấp sả và ốc bưu hấp sả ăn được, không có gì đặc sắc
- cút lộn xào me 25k: ăn ngon, giá rẻ, chua vừa nên ăn được nha, cũng nhiều mà giá khá rẻ
- hến xào sả ớt: có bánh đa ăn kèm nữa nên ăn cũng ngon, lạ miệng, cay vừa
phục vụ hơi lâu, món chờ lâu mới có. nhân viên bình thường
giá các món là đồng giá 50k trừ cút lộn xào me là 25k nha, 1 phần cũng nhiều nên khá ổn, ăn tạm được. có tô nước tắc để rửa tay nữa
có trứng cút luộc để sẵn trên bàn nha, ăn thì tính tiền. mình không ăn nên không biết giá
không gian rộng rãi, khách cũng không đông lắm
Tối qua bạn dẫn đi ăn...
Không gian mát mẻ rộng rãi, nv đông ??
Dù mình đi tầm 9h nhưng món nào cũng có ko bị hết hàng..
Mình ăn món răng mực xào bơ ngon lắm có bắp nữa chấm với bánh mì, 1 ổ bánh mì to,càng ghẹ ko thấm lắm ko tươi ăn cũng tạm, ốc hương ngon và thấm, cháo hến ăn cũng ngon... trong lúc ngồi đợi món thì có trứng cút lộn luộc đem ra cho khách ăn chờ ốc , cút lộn ngon... trong mấy món thích nhất món răng mưc ngon ??...
Mai mốt sẽ ghé tiếp ??
Ngày 01/07/2015 khai trương chi nhánh Ốc Tô Bình Đa mới trên đường Võ Thị Sáu, giảm 10% cho nhóm 4 người trở lên từ ngày 1/7/2015 - 3/7/2015. Chi nhánh mới rộng lắm, sức chứa hơn 40 bàn. Mát mẻ.
Nay ghé ốc tô ăn với chị bạn, phục vụ món rất nhanh.oics cà na xào me rất ngon. Ốc hương xào bơ ăn cũng ngon. Ốc len ngon nhưng thích có nhiều nước hơn nữa .
Ăn món nào cũng ngon, đi 3 người kêu 4 món ăn no say luôn. Đã ghê. Món nghêu nướng vừa rất đậm đà. Sò huyết xào me vị ngon, đôngf giá 50k , ốc mỡ con to ăn đã gì đâu. Rộng và thoáng mát. Hơn 80 bàn.
Được người quen giới thiệu quán này nên m có ghé ăn thử 1 lần nhưng thất vọng quá, đồ ăn của quán nhiều thật không gian thì thoáng mát nhưng khẩu vị không hợp với mình nhất là món sụn gà, chẳng thấy sụn đâu toàn thấy thịt k ah ?☺️
Lần đầu tiên đến quán, ko biết chú đầu bếp có đang tâm trạng không chứ đồ ăn theo mình là ko ngon lắm, cua chưa chín lắm, cua gạch 650k/ kg, ngao 2 cồi thì ngon, ngao mập, giá rẻ 120k/kg nhưng hấp thái bị mặn, ốc hương xào bơ ko mặn, ổn, ốc nhung nướng mắm ngon, con hơi gầy, lẩu cá kèo ăn được rẻ trời đánh có 39k/ lẩu. Hàu giá rẻ chỉ 40k/ kg được khoảng 6 con, tính thêm phomai 5k/ con nhưng hàu bao mặn, ko mập, phomai nên dùng loại miếng, đừng dùng loại lát quá dở, cơm chiên dở đỉnh luôn. Lần sau nếu đến mình sẽ ăn ngao 2 cồi với lẩu cá kèo thôi vì rẻ và ngon, mấy cái còn lại ko mắc nhưng thật sự không ngon nha.
P/s: đồ ăn đem ra không nóng, cơm chiên nguội ngắc, ốc, hàu, cua nguội vừa, trừ nghêu 2 cồi đem ra đang nóng
Ốc hương xào me ăn ok nhiều nhưng con hơi nhỏ. Ốc giác xào satế thì xả nhiều quá, hơi mặn. Ốc cà na, răng mực xào bơ tỏi ngon. Nói chung 200k ăn ngập mặt
Ăn ở đây cũng nhiều lần vì giá cả ok. Cua gạch thì khỏi bàn. Gạch ko là gạch ăn 1 con là ngán lun. Tu hài to chất lượng. Nhum cũng to mà không hiểu sao ăn bị tanh không ngon như ăn ngoài nha trang chắc tại vận chuyển dô nên ko được tươi. Thích nhất món xào bơ béo ngọt ăn kèm bánh mì khá ok. Giá hợp lí ốc đa dạng.
Lần đầu tiên mình tới đây ăn :)) do thầy giáo bao nên sung sức lắm :))) nguyên đám ăn như chết đói cả tháng ấy :))) đồ ăn đưa ra nhanh :))) nhiều :))) cơ mà có vẻ mình ko hạp với các món ốc ở đây lắm :)) ốc, sò ăn được cơ mà do hến xào sả ớt vs răng mực xào bơ tỏi ngon quá nên nó át hết trơn hình ảnh của mấy món kia rồi :))) vì 2 món đó mà chắc chắn mình sẽ ghé lại nơi đây :))) eo ơi giờ ngồi bình luận mà vẫn thèm ấy :))) ngon muốn chết luôn
:)) nơi đây ăn rất ổn nên bạn nào rảnh có thể ghé thử nhé
Buổi tối thì đi ăn ốc là ngon số dzách rồi! Ăn vặt thôi mà bao no luôn nhé cả nhà!
Địa điểm: ốc tô bình đa - võ thị sáu
Không gian: sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, thoáng mát, chén bát không bụi bặm là điểm cộng cho quán. Dưới chân mỗi bàn là thau đựng vỏ ốc, mình thích như vậy.
Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn, nhận order tốt. Vì cuối ngày nên các bạn có vẻ nhìn mệt mỏi chút xíu.
Giá cả thì cứ 50k/tô cho tất cả các loại ốc, nghêu, sò, hến...đặc biệt quán có món cua gạch nổi tiếng. 50k thì chất lượng cũng đủ để thoả mãn nha, mình lần đầu ghé quán và cảm nhận thích quán. Cách pha chế của đầu bếp rất vừa miệng, có muối tiêu, mắm gừng, mắm tắc tại bàn luôn.
Hài lòng là 85% nha!!?
Ốc tô Bình Đa - Võ Thị Sáu.
Sau bao lần kiềm chế, thèm quá bữa nay quyết ghé lại để làm vài tô ốc cho hết thèm.
Đồng giá 50k, không phải suy nghĩ về giá nhiều.
Khởi động là món cút lộn rau răm, tiếp là liên tục 2 tô ốc bưu, tính ra ăn ốc bưu hấp lại ngon, chấm nước mắm gừng là ba cháy. Càng ghẹ, ốc hương sốt tắc, nhâm nhi bằng đó ốc các kiểu là ngất ngư, mình thấy nhân viên trẻ và nhanh nhẹn, món ăn kêu từ từ chứ kêu một lúc bếp lên nhanh lắm ăn không kịp để đầy bàn mà còn bị nguội. Ăn đến đâu kêu đến đó là hay nè.
+ Điểm cộng:
- Đa số các món vừa ăn
- Trang trí đẹp mắt
- Hến xúc bánh đa khá ngon
+ Điểm trừ:
- Phục vụ khá lâu
- Ốc hơi nhỏ
- Có 1 số món hơi ngọt
- Bàn ghế chưa được sạch sẽ
Đồng giá 50k/ tô giá vừa phải nhưng 1 số món hơi ít so với giá
Ko gian quán bình thường nhưng thích cái là khá mát mẻ và thông thoáng.
Nhân viên phục vụ vui vẻ và lên món ăn siêu nhân kiểu như làm sẵn rồi hay sao á . 1 like.
Món ăn. Đến đây thì chúng ta chắc chắn phải gọi món là răng mực xào bơ tỏi chấm bánh mì . Ăn mà cứ như là lên thiên đường á các bác ạ. Nước bơ thơm đúng điệu nhẹ mùi tỏi ngọt vị bặp giòn giòn của răng mực chấm 1 miếng bánh mì mà chao ôi tan chảy cỏi lòng. Còn cút lộn lần này mình đi ăn lại thì thấy vị hơi tanh quá. Nghêu thì quá chi là ổn thịt to vãi luôn các bác ạ kết hợp với xã ớt cay cay sựt sựt cực kì thích luôn í. À hến xúc bánh tráng lại là 1 điểm trừ nữa nó hơi tanh và hơi nhiều xã nên ko ngon lắm kể cả món sụn gà cũng bị vậy luôn. Nói chung đây là lần t2 mình đi nhưng mình vẫn ưng ý và sẽ tới lại
Giá trên menu chỉ mang tính minh họa.
Gia thuc tế cao hơn và còn tính thêm công nấu từng món.
Sò long 90k, óc móng tay 85k, sò điệp 50k, mùi vị bình thường, chỉ được là còi còn dính chặt vỏ.
Nhưng chem chep thì còi rơi het ra khỏi vỏ, khá tanh k tươi, nên chả biet số vỏ và số còi có bằng nhau k, nhưng đây là hinh 1 dĩa chem chép 90k truoc va sau khi bỏ hết vỏ.
Mình kêu 3 món ốc bưu hấp thái, răng mực xào bơ và sò điệp nướng phô mai. Đây là quán ốc dở tệ nhất mà mình từng ăn, chưa từng ăn quán nào vừa dở vừa mắc như này. Phuc vụ lâu, ra món lâu, Ốc bưu ghi 30k mà giá bill 85k ốc con nào con nấy to chọi lỗ đầu mà hấp không chín. Răng mực nghe mùi hôi cũ, sò điệp nướng phô mai gì khô queo ngụi ngắt, đồ ăn của quán nhìn chung đều ngụi lạnh và tanh. Ai đời bán quán ốc mà ra bill tính thêm 20k công nấu, vậy không lẽ bán ốc sống ah? Bán quán thì tính vào giá luôn, đằng này giá menu 1 đằng bill 1 nẻo thêm tiền công nấu, lần đầu tiên đi ăn ốc mà cảm giác vừa bực vừa hụt hẫng. Khuyên mọi người đừng nên Ăn để khỏi chuốc bực vào người.
Ghé VHP vào buổi tối 26.9.2016 mưa to lịch sử 3 năm trước rồi chưa bao giờ quay lại Ốc tô. Nay đọc review VTS thấy khen quá nên quyết định ghé vào đổi gió. Ai dè menu đa dạng ngoài sức tưởng tượng
Nên ldtien ăn ốc bàn tay, ốc giấm và hàu điếu
Chế biến ngon, phục vụ tư vấn nhiệt tình
Nay không có ốc nhảy. Phải chiến hết món lạ ở đây mới dc
Tên ốc tô thôi chứ hnay chẳng có món nào đựng trong tô cả hehe
Thì ra Thuỷ Triều nằm ngay kế bên
Ốc đồng giá 50k/tô. Nhiều mà ngon, ăn no cằng hông mà không lo ngại về giá cả!!!
Quán đông khách lắm dù là ngày thường, cuối tuần thì khỏi phải bàn, quá đông luôn.
Rất ư là thích!
Hôm nay đến quân dịp cuối tuần!
Thử vài món cho lần đầu tiên!
Món răng mực với bắp có cho bơ nước sóng sánh chấm bánh mì: món này hơi béo và nghe nồng mùi bơ. Nhưng ko đến nỗi ngấy vì có bắp giòn giòn rất lạ.
Món ốc hương sốt ớt Singapore là món ngon nhất hôm nay. Sốt ớt không quá cay. The. Nồng. Không quá ngọt. Ăn chấm bánh mì rất ngon. Ốc hơi nhỏ. Nhưng nhiều.
Món móng tay xào tỏi thơm và ngon. Móng tay luôn ngon nên dù như thế nào vẫn ngon.
Hến xuac bánh đa thì ko ngon lắm. Không có vị đặc trưng như các món khác.
Vị trí dễ tìm.
Nhân viên bình thường, quán rất đông nên sẽ không tiếp đón quá nồng hậu được.
Vệ sinh: ở dưới bàn có thau cho bạn đặt chén dĩa và vỏ ốc nên rác được quản lý tốt. Tuy nhiên ly và chén thì ko được sạch lắm. Đặc biệt là ly. Nhân viên đem cho mình ly mới nhưng dính bơ tren thành. Mình ko để ý cầm ly dính hết lên tay.
Đó là 1 điểm trừ và cái thứ hai là bánh mì. Mình đi 3 người. Gọi 2 phần ốc có kèm bánh mì. Ban đầu quán đem ra 2 phần bánh mì. Mình tưởng là kèm theo món nhưng mà lại tính tiền riêng 10k làm mình ko hết lại bỏ thừa ở lại. Giá như nhân viên có thể linh động hỏi xem mình có cần thêm bánh mì nữa ko thì sẽ đỡ hao phí hơn.
Vừa ăn vs nhỏ bạn xong. Món ốc cà-na xào me ngon, nhưng trong 1 tô mà bạn mình ăn trúng 4-5 con ốc bị hôi (chắc do mấy con đó bị chết), làm mình cứ moi ra 1 con là đưa lên mũi kiểm nghiệm 1 con, sợ ăn trúng lại bỏ luôn ko muốn ăn, nước me sệt sệt nhìn ngon ko dám chấm vì do mấy con ốc chết thể nào nước của nó cũng thấm qua nước me. Hiểu được chủ quán ko thể nào kiểm soát đc hết nên im lìm ngồi ăn luôn ko ý kiến...
Ngày trước nghe trên Bình đa có quán này ngon nên khi mở dg 5 củng lết đi. Món ăn 1 câu không ngon. Vị k đều k thấm. Ăn về đau bụng nữa nên mình cạch luôn
Đồ ăn lúc này rất ngon, nhìn rất sạch sẽ, hải sản tươi sống còn bơi trong hồ luôn, nhưng quán chuyển qua hình thức bán cân, nên đồ ăn nhìu, ăn phê như con tê tê luôn, mãi mãi ũng hộ quán
Quán có nhìu món mới, định lượng ốc nhìu ngập mặt luôn
Hôm qua gia đình mình có ghé quán ốc tô đường***ăn, mình thất đồ ăn ngon giá rẻ, có nhìu loại cá biển sống bơi tung tăng, mấy em đó mà làm sasumi hay nấu lẩu là ngon hết biết
Xem menu có giá gọi ra thì tính giá gấp đôi menu, đồ nướng chưa chín mà lạnh tanh lạnh ngắt, quán ngta nướng thơm lừng mà quán này làm sống tanh rình luôn á, cái vỏ nướng mà dính máu tươi luôn là hiểu, dẹp tiệm đi là dc rồi đó
Lần đầu tiên trong cuộc đời ăn ốc mà gặp phải chỗ dở như này. Mua tới hơn chục món mang về gần 1triệu, nhưng k được 1 món nào ra món nào. Thiệt sự quá dở k còn một lời nào để diễn tả. Đồ ăn còn nguyên si vì k ăn được. Sẽ k bao giờ ăn ở đây lần nao nữa
Kêu 4 món mà dở quá. Móng tay thì thôi rồi. Nói chung tệ. Không còn như trc chắc đổi chủ rồi. Làm ăn vậy tẩy chai. Thêm cái vụ menu + 20K công nấu nữa. Dẹp quán cho rồi
Không định viết bài đâu nhưng lướt fb thấy quảng cáo ốc tô bình đa nên vô viết vài cảm nhận
Lâu rồi k quay lại quán nên trong đầu cứ mặc định giá vẫn còn tầm 50-60k thôi, mở menu ra mới ngỡ ngàng toàn 60-90k
Đồ không tươi mà nấu lại dở nữa. Gọi móng tay xào rau muống thì móng tay con nào con nấy như móng chân, sợ sợ k dám ăn mà còn có vài con có mùi. Do lúc đó cũng k định review nên cũng k chụp hình
3 người ăn gọi nghêu hấp, mì xào bò, cà na rang muối, cút lộn luộc, móng tay xào rau muống, 4 cái khăn, 6 lon tiger hơn 550k. Tính ra vừa mắc vừa dở, k bao giờ quay lại nữa
Mình đặt 3 món là cầu gai, ốc mỡ và càng ghẹ. Nhưng giao lại cho mình là hến xào xả ớt và ốc gì đó chứ không phải ốc mỡ. Nếu quán không có món hoặc đổi món thì cũng phải gọi mình trước để mình quyết định lấy hay không chứ. Đằng này tự quyết định.
Không ấn tượng cho lắm . Đồ ăn càng lúc càng dễ mắc hơn lúc trước . Nhân viên mấy cô lớn tuổi mặt lúc nào cũng nhăn . Nhìn mặt ăn k nổi luôn . Lúc trước ghé thường xuyên mà k dc ngon nên k còn ghé quán nữa
Nghe nói đã lâu, hôm nay đến quán ăn cho biết. 3 người gọi răng mực, sò điệp, ốc mỡ, hào nướng, chem chép, ốc len, cầu gai, miến xào, ăn no bể bụng luôn
Giá cả chấp nhận được, nêm nếm chưa đậm đà.
Điểm cộng cho quán là cho đầu hành rất nhiều ( chắc nhà trồng)
Điểm trừ là hành chưa chín( chắc tại mình k quen)
Sẽ tiếp tục ủng hộ quán
50k không rẻ cũng không mắc các món ăn có một số hơi nhạt nhất là hến hấp sả.không biết vì quán đông không kiểm soát được ốc chết hay sao mình ăn ở đây mấy lần kêu 1tô ra đã bốc trúng 5-7con thum thủm..mong quán khắc phục
Thực sự thì giá 50k cũng ko phải là rẻ so với bán dĩa mà tính ra bình thường...làm 50k tô cho khách tự dễ tính tiền Và món ăn ko phải đi nhậu lắm... Món Ăn chắc do đông quá nên nêm nếm ko đi ngon món nào cũng nhạc nhẽo
Kêu 3 món nghêu hấp sả nước nghêu mà cứ như nước luộc lòng heo. Ghẹ rang muối thi chả thấy gia vị ngấm. Món hến xào sả ớt có vị lợ lợ ngọt ngọt... Tuy nhiều thật nhưng ăn ko dc bao nhiêu...