Được bạn dắt đi ăn quán này, nghe khen ngon dữ lắm luôn
- Nghêu hấp Thái: nước siêu ngon, nêm vừa ăn nóng hổi nhưng nghêu có nhiều con chưa mở miệng.
- ốc len xào dừa: nếm thơm béo, nhưng hôm mình đi là ốc qua đêm, dừa bị lên dầu
- càng ghẹ rang muôi: rã đông không kịp, còn lạnh ngắt
- bạch tuộc nướng: đen thui
Hôm đó không biết sao nữa, tuy gia vị ngon nhưng.mọi thứ không tươi. Nhân viên ở đây dễ thương lắm, mình góp ý cái rồi chị đó không thu tiền mình luôn xin lỗi mình liên tiếp.
Se.quay lại ăn lần nữa
quán đông, lên món lâu nhưng mình không có vấn đề về việc này vì ăn no quá nên món lên chậm cho có thời gian thở :))
chị chủ dễ thương. ở đây bếp làm đồ ăn xong nhưng nhân viên ko bưng ra, kiểu để đó á phục vụ nào muốn bưng ra thì bưng thôi nên đợi lâu là vậy :))
bò lúc lắc cắt miếng hơi bự và dày, ít ớt chuông. gỏi bò bóp thấu thì không có khế. đồ ăn khá cay.
sò điệp phô mai con bò cười 10 con/dĩa 45k mà hơi cát :/ ốc len xào dừa có nước ngon nhưng có vài con ốc đắng.
nêm nếm mình thấy vừa miệng (hơi nghiêng về vị mặn chứ k nhạt), ko ngọt như các review trước dù mình k thích ngọt.
quán tầm sau 7g là đông (thứ hai), ngồi trên thềm thì đỡ dơ hơn, có chỗ kia gần ngã ba hay có xe rác đi qua với muỗi hơn (đi đông >6 người thường ngồi đấy).
lần đầu mình ăn về bị đau bụng nhưng lần 2 thì không bị gì nữa. sẽ chỉ quay lại nếu được cấp trên bao :))
Do được giới thiệu với đi ngang thấy đông quá mà chưa vào test lần nào nên vào test thử .
Ở đây nêm nếm hơi ngọt so với khẩu vị của mình , món nào cũng ngòn ngọt ăn hơi khó chịu .
Đặc sắc thì mình thẤy có món hào ngũ vị ăn khá ngon , con hào to béo , ăn 5 vị không ngấy . Nghêu hấp thái thì ngọt thôi rồi, nghêu cũng không to lắm . Bạch tuộc nướng ăn ngon , nướng vừa phải , không quá khô hay quá sống . Cơm chiên ăn tạm ổn .
Món kinh dị nhất là món ốc len xào dừa , ốc len nhỏ xí , hút k có miếng thịt , rớt thịt đâu mấy ráo , đã v còn ốc chết , hút trúng 1 con ăn đã mắc ói , đây trúng tận 3 con .
Gọi món chờ khá lâu , chắc do đông ...
Giá cả không rẻ so với mặt bằng chung . Không nghĩ là sẽ quay lại ....
Tối qua con bạn rủ ra ăn, thấy mặt đường sình k, vì trời mưa, mình gọi món trứng gà non cháy tỏi chờ mỏi mòn gần 30p lun, mà trong thời gian chờ đợi kêu 4 đến 5 lần mới có nha, xong gọi thêm món ốc bươu nướng tiêu xanh thì quán làm thành ốc bươu nướng muối tiêu mặn chát, giá cả thì k ổn so với mặt bằng trong hẻm chợ, chưa tính gửi xe tính thêm 5k nữa. sẽ k quay lại lần 2
Quán này gần nhà nên mình ăn nhậu ở đây cũng N+ rồi.
Nếu không sống ở đây nhìn theo địa chỉ thì hơi khó tìm. không gian thoáng mát nếu trời mưa thì hơi dơ tí
Nhìn chung món ăn hợp khẩu vị lắm, giá cũng ổn.
Chỉ duy nhất phục vụ là điểm mình không hài lòng.
Phục vụ quá chậm và rề rà, mình ăn lẩu kêu thêm dĩa bún phải kêu tới lần 5 mới đem bún ra trog sự khó chịu thì lẩu cũng đã hết.
Đợt mình ăn có bé phục vụ nào ghi order món cảm giác bé đi như đang mang bầu vậy, đi chậm rãi từ tốn lượn qua lượn lại sau đó quên luôn những gì mình gọi. Thái độ cũng chẳng thân thiện gì mấy
Quán đông thì nên khắc phục điểm này ạ, cần những bạn năng động nhanh lẹ chứ nhiều lần mình tới ngồi cả lúc cũng chả thấy ai tới hỏi han gì.
Mình tới quán do gần nhà với thấy đông khách, nhưng thực sự thấy rất thất vọng.
Quán giá cả không rẻ so với địa điểm, bonus thêm thái độ nhân viên cực kỳ tệ, gọi thì không tới, gọi 2,3 lần thì có bạn nữ chạy lại nhưng thái độ của bạn giống như mình đi xin ăn vậy, gọi món thì bạn rất khó chịu Gọi món 30’ không thấy lên món. đồ ăn ok nhưng sẽ không bao giờ ghé nữa!!
???????? đồ ăn ở đây khá ngon , khẩu vị sẽ hợp với những bạn thích ăn mặn nhiều hơn .Mình đi khoảng 5 người giá tầm 800k
Cút lộn xào me : cực ngon. Đậu phộng giòn giòn rất hấp dẫn
Sụn gà : giòn giòn tẩm bột ăn rất dwex gây nghiện
Ốc móng tay xào rau muống : ngon đặc biệt rau muống rất giòn
Chả giò : khá mặn nhưng ăn cũng tạm,
Tôm nướng : mặn mặn cay cay, vừa chín tới
Mì xào bò : theo mọi người là ngon nhưng bản thân mình thấy vẫn mặn
Lẩu thái : vị nước dùng rất ngon, chua chua cay cay rất thích
Quán khá đông nên kg lo không đủ chỗ ngồi .
Đi ăn hoài mà nay mới review. Mỗi lần thèm là mình chỉ ra mỗi chỗ này ăn. Có mấy bữa đóng cửa mình phải đi ăn nơi khác thấy ko ngon lại quay về đây.
Ngon lắm luôn mà sao thấy ít review quá.
Vị trí hơi khó tìm. Ai tới lần đầu khó khăn lắm. Vô giáo xứ phú bình đi theo hướng bên trái. Ko thì đi từ đường Lê Đại Hành qua Âu Cơ vừa qua khỏi ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân thì quẹo trái chạy thẳng riết sẽ tới
Giữ xe có phí nha nhưng mà có người dẫn xe dùm luôn nè.
Món ăn thì nhiều lắm mà món nào cũng ngon. Giá thì lại rẻ nữa. Ăn đáng đồng tiền lắm
Phục vụ cực nhanh luôn. Vừa dọn ra là ăn tới tấp chụp đc có 1 tấm :))))