Nhóm mình thấy quảng cáo rầm rộ trên FB nên ghé qua ăn thử. MÌnh có 1 số nhận xét sau đây:
Chất lượng: 5 đứa ăn 7 món, chỉ chấm được món ốc xào kim sa chấm bánh mì
Giá cả: quá mắc, tính trung bình thì 1 dĩa cỡ 80k trở lên. Bọn mình có gọi món ốc mỡ xào sa tế, 11 con/dĩa, chỉ có sate là ngon )) Bánh mì thì 4k/ổ.
Phục vụ: chỉ order 1 lần ko order lần 2?! ko biết là quán có cần khách ko nữa. Mặt nhân viên ko ai nở được 1 nụ cười, khách đi ăn trả tiền mà như xin phát ai
Không gian: quán lề đường, ko có bảng hiệu. Ăn xong mình phát hiện ra giả cả quận 4 đắt đỏ ngang quận 1 :v
Mỗi khi nghe đồn thì phải vác xác đến để thị phạm và lần này thì xém lên máu vì tất cả các món đều auto mặn, đến trà tắc cũng mặn nhưng quán lại rất đông. Món làm nên thương hiệu là ốc hương kim sa, khi chấm bánh mì giảm được độ mặn coi như ổn, món càng ghẹ rang muối bao mặn lè lưỡi, những món khác như nghêu hấp sả, sò huyết xào tỏi, ốc giác xào rau muống đều chung gu mặn, sò điệp trứng cút cũng không ngon lắm, nói chung ăn cho biết chứ không có ý định quay lại, đến khâu tính tiền cũng khá lâu, đặc biệt ở quán làm theo bill nên khi vào quán hãy quyết định gọi 1 lần.
Quán ốc nằm sâu trong con đường nhưng gần đây lại nổi lên giữa hàng trăm quán ốc ở Sài Gòn. Tuy là quán ốc bình dân mà đáng tiền lắm, phần ốc nào cũng nhiều, 2-3 người ăn mới hết. Các món ốc chế biến với vị đậm đà, không cần nước chấm. Đặc biệt là ốc hương kim sa & các món ốc kho quẹt, rất ngon.
Ốc hương kim sa the the của ớt, vị trứng muối mặn mặn, béo béo, bùi bùi chấm với bánh mì là hết ý. Các món kho quẹt khá cay của tiêu - ớt, rất đậm đà.
Ngoài ra các loại sò quen thuộc cũng tươi, chế biến phong phú như sò điệp trứng cút, hàu nướng phô mai - mỡ hành, ốc len xào dừa...mùa hè mà ăn mấy món ốc - hải sản cay thoải mái, có 7UP mát rượi, đánh tan cay nóng, làm bật vị ngon của hải sản.
Tới quận 4 mà không đi ăn ốc thì hơi phí luôn á nha, cuối tuần mình đi ăn ốc Thuý với nhỏ bạn. Quán này cực đông luôn, không gian nhỏ. Nhân viên cũng nhanh tay lẹ chân nhiệt tình nhưng quán đông quá nên rất dễ nhầm bill và hay có tình trạng kháchvào trước thì đợi dài cổ còn khách vào sau thì lại lên món trước :<
Mình hay gọi nghêu hấp sả, ốc móng tay. Về nghêu, ốc ở đây thì mình thấy làm kĩ, sạch, không bị sạn cát, pha chế cũng đậm đà. Món NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN là ốc hương sốt kim sa trứng muối nhé, sốt ở đây ngon lắm ấy.
Hai người đã no đến ăn chơi vài món ốc cho vui mà tính tiền tá hỏa
Quán trong hẻm, xập xệ, bếp thì ngoài vệ đường mà 1 dĩa ốc chỉ 8 - 9 con ốc mỡ giá 80k, ốc hương cũng loe hoe toàn nước sốt mà 100k, nói chung 1 dĩa trung bình 80 - 100k, hú hồn
Nếu mà ăn theo kiểu mỗi người 1 dĩa ốc + 3 ổ bánh mì thì họa may thấy giá được mà no :D
Quan trọng là trên đường về nhà là cả 2 đứa đau bụng, hix
Thái độ với khách thì cũng bình thường nhưng cảm thấy chảnh chảnh sao á
Ăn chơi mà gần 300k/ người, biết vậy đi ăn buffet lẩu ốc, tôm, thịt,....bao no, bao ngon, hix
Dĩa bên dưới là chưa ăn con nào đó
My 1st time here was 3 years ago, we came late (about 8:30 pm) and chi Thúy almost sold out of everything, but she was very accomodating, that is why im still her customer now! I ate at many ôc places in Saigon, but i still feel she is the best! Her signature dis is spotted snail stir fry in golden salted egg yolk, and my new favorite is river prawn stir fry in garlic chip! They are both must try! Beside that, i love watching chi Thuy cooking and yelling when they get busy (around 5 pm to 8 pm). I always try to reserve a table in front of her “kitchen” and yes, you CAN reserve a table ( if you are her regular customer). I had brought many friends here with me, and they all agreed she is one of the best, give her a try, i think you will like her too
Quán ốc mà có thái độ khinh thường vs khách, ốc cũng bình thường như mấy chỗ khác mà bán từ 60k -150k 1 phần . Hồi đó chưa có foody review thì bán có 20k-40k 1 phần. Mình thèm hột vịt xào me nhờ em ra mua giùm 1 trúng hột vịt 20k/1 trứng mà nói với e mình là dơ chảo k bán 1 trứng. Thái độ kiểu đó có ngon cũng k ăn