Nằm ở 338 Vĩnh Khánh đi cũng dễ tìm thấy quán, miễn đừng nằm trong hẻm. ở đây hẻm nhỏ, vô hẻm mình không biết sao luôn á. Quán cũng rộng rãi. Mình thường đi ăn ốc để bạn mình lựa chứ mình không rành lựa mấy này lắm. Mình gọi:
- Ốc bươu hấp xả: ăn chấm với nước mắm cũng được, nhưng sẽ ngon hơn nếu có mắm gừng huhu.
- Mì xào ốc giác: ăn cũng ngon á, ốc cho cũng nhiều.
- Ốc mỡ sa tế: ăn cũng được.
- Còn dĩa ốc bự bự 4 con kia mình chả nhớ tên, nhưng ăn cũng ok, hơi cay 1 chút mà chấm với muối ớt xanh ăn cũng ngon á.
Quay lại quán sau nửa năm dịch và nghỉ tết, hồi trc là quán quen của mình mà giờ quay lại ăn hết 500k mà 4 đứa k no nổi :)) Ốc giác xào mì thì ốc cũ, dai và siêu ít, đĩa mì 90k mà chắc cho có 1 vắt mì ???? răng mực thì bé tí như hạt bắp, sụn gà cũng bé xíu xiu xiu, miếng hành tây phải to gấp 4 miếng sụn :)) Xịn nhất là đĩa ốc móng tay xào rau muống, chắc được 10 miếng ốc, còn lại là rất-rất-rất-nhiều-rau-muống, chưa kể để xe bị thu 10k nữa :) trong khi trc giờ đi ăn chỗ đó toàn gửi xe free :(( cạnh quán này ra nha các bạn
Lâu rồi không ghé ăn ốc thảo, quán này cũng là quán ruột thời sinh viên vì nó bán từ sáng lận. Giờ ăn lại vẫn thấy ngon nhưng giá dạo này cũng lên nhiều rồi. Nói chung menu đa dạng, chế biến đều tay, món bào ăn cũng vừa miệng.
Hôm trc qua đây ăn. Gọi mấy món mà lúc đầu mang đĩa sò nướng ra nhìn ko tin vào mắt luôn. Cứ nghĩ quán mang nhầm. Gọi hỏi n.viên mới biết đây là sự thật. Đĩa sò nướng này trị giá 90k. :)))
Thấy review nhiều nên ghé ăn thử.. k ngờ dở tệ.
Mình kêu :
- Nghêu hấp xả ( ai ngờ đem ra toàn nghêu chết..)
- Sò lụa xào me ( xào cứng ngắc, khô queo )
- ốc mỡ xào me ( con ốc bị cát mà còn bị nhớt nữa chứ.. thế là bỏ luôn )
- Mì xào hải sản thì mì bị cũ
- Sò huyết ( thì có con bị dính sình.. dĩa 5-7 con chết )
- Sụn gà chiên nước mắm ( nêm rất ngọt)
- Ốc hương ( đây là món có thể ăn được nhất trong bàn )
Ốc cũ, ốc chết mà có thể đem làm món ăn cho khách . Chất lượng đã không có mà giá thành còn k ổn . Không bao giờ quay trở lại quán lần nào nữa.
Mình tới quán ngay ngày mùng 1 tết và oder 2 món là món chân gà và răng mực,quán để mình đợi 30 phút vẫn chưa mang ra,mình hỏi thì nhân viên cực kỳ thái độ,sau đó mình vô hối tiếp và cuối cùng là quán mang ra cho mình...về nhà mình mở ra mới thấy quán buôn bán cực kỳ là mất dạy và không có tâm ...Quán nướng cho mình 3 cái chân gà chín và thẩy vô hộp 3 cái chân gà sống?? Không hiểu quán nghĩ gì mà làm như vậy??? Vô cùng tệ,mình khuyên các bạn không nên đến đây ăn...
Ốc tươi giá cả phù hợp, mình đi 5 người ăn 7 phần ốc tính luôn cả bia bọt các kiểu bill 730k, giữ xe không ất phí, vào quán lúc giờ cao điểm nên lên món hơi chậm.sẽ quay lại!!
Gọi 4 món, 2 món ốc, 1 bạch tuộc, 1 sò lông mà làm hơn nửa tiếng, đồ ăn ra thì nguội ngắt, mỗi đĩa có 1 nhúm siêu đắt. Ốc dừa hấp sả thì ăn đc 2 con là vứt cả đĩa, ko có vị gì, ốc bé tí tẹo. Ốc Hương trứng muối phải bảo hâm lại thì mới ăn nổi. 4 món +1 cái bánh mì+ chai bia hơn 400k ăn ko ra gì cả. Chưa bao giờ ăn quán ốc nào tệ thế: vừa đắt, vừa lâu, vừa chán, vừa nguội.
T đến quán lúc 8h tối,gọi có 4 món, đợi mòn mỏi, hối lần đầu thì kêu 15' mới có. Nghĩ quán gọi món mới chế biến nên tiếp túc đợi, 20' sau vẫn ko thấy, hỏi nv khác thì bảo quán đông lạc mất đơn bàn mình, gọi món lại thì chưa đầy 5' mang ra. Và t được chiêu đãi món sò nướng bóng đêm huyền thoại. Đĩa được 10 con mà 5 con cháy, gọi nv thì ko 1 lời xin lỗi, cầm 2 con cháy mang đi ( tại t đã lấy thìa cạy 3 con kia mới biết bên dưới bị cháy đen), lúc sau đến đặt toẹt cái bát có 3 con lên bàn, vẫn ko 1 lời***hay gt. Và 3 con đấy sau khi gạt lớp mỡ hành đi thì vẫn cháy như cũ. Thật sự quá thất vọng về quán. T gọi 4 món, ăn được hào nướng phô mai là ngon, sò lông nướng mỡ hành thì bị nhầm thành sò lông nướng bóng đêm, sò huyết xào me chỉ thấy nước sốt ngon ( bánh mì chấm nước sốt là điểm sáng le lói trong bóng đêm ấy), ốc hương lắc muối tắc ko tươi. Và sẽ ko có lần thứ 2 quay lại sau những trải nghiệm trên.
Dở lắm luôn. Rau lẩu như không rửa vậy. DƠ hày ah. Nghêu nhỏ xíu còn bị cát nữa. Mình gọi mấy món mà nấu chán lắm, dở mà mắc. Riêng vụ thấy ko rửa rau là thấy xem thường khách hàng rồi. Không bao giờ quay lại. Cảnh báo chất lượng không còn như lúc trước n
Dở lắm luôn. Rau lẩu như không rửa vậy. DƠ hày ah. Nghêu nhỏ xíu còn bị cát nữa. Mình gọi mấy món mà nấu chán lắm, dở mà mắc. Riêng vụ thấy ko rửa rau là thấy xem thường khách hàng rồi. Không bao giờ quay lại. Cảnh báo chất lượng không còn như lúc trước nữa