Mình đi từ Lạc_Long_Quân vẫn vô được quán nha , hơi rối nhẹ nếu bị bệnh mù đường ???? Mình thấy ốc cũng nhiều , size vừa à chứ không quá lớn , dĩa riêng dẽ 40k nhưng có thể chọn ốc mâm 50k (được 5 món nhưng sẽ ít hơn hình nha , do mình kêu double lên nên mới được mâm cỡ như hình) . Ở đây chị bán chế biến ốc mà kiểu rang muối đậm đà , cay xè rất đã luôn đó , có bán kèm thêm gỏi cuốn nữa . Này đi ăn lai rai khu Tân Bình ổn đó !!
Quán ốc gần nhà nhỏ em, hẹn nó đi trà sữa nên ghé ăn nhẹ cái cho đầy bụng. Tiệm nằm trong hẻm nối giữa lý- thường- kiệt- và lạc- long- quân-, hẻm cũng rộng, hơi nhiều lối rẽ, gần nhà nhỏ em nên mình kiếm ra nhanh còn bình thường cũng hơi rắc rối, dễ nhất là từ đầu lạc- long- quân- vào chỉ 1 đường thẳng thui. Menu ốc cũng đa dạng, đang có chạy mâm ốc 50k 5 loại, mỗi loại 1 ít mình đi 2 người gọi double luôn. 5 món được chọn cũng đa dạng, thích gì gọi nấy, ốc hương rang muối, ốc ken xào dừa, móng tay xào rau muống v.v. nêm nến cũng đậm đà, houw cay nha, hok nhớ do món nào hehe, ăn hít hà đã ????
Có 1 phần rau muống sống nhăn ko ăn đc luôn,chế biến thì khá chán không có gì đặc sắc, phần ăn khá nguội. Lúc đến chỉ có 4 bàn mỗi bàn 2 người còn làm thiếu món tùm lum