Lần thứ 2 quay lại vì quá mê quá nhớ chiếc sốt béo ngậy thần thánh. Thấy các bạn đang kéo nhau đến đây nhiều nên đi muộn dễ hết đồ lắm nha. Vị trí thì đi từ đội cấn rẽ vào, đoạn đường đang làm nên nhìn cho kỹ kẻo lại vòng 1 lượt mất công. Không gian chỉ có ngồi quanh lan can hồ không được rộng nhưng mát, tối lên đèn lung thị linh.
Đồ đa dạng nhiều loại ốc và hải sản, các loại sốt làm rất vừa miệng. Mê nhất và luôn gọi hàng đầu là sốt bơ tỏi và xào thái, ngon cực phẩm tôi thề; vẫn là chưa được kiểm nghiệm sốt trứng muối nên vẫn ấm ức.
Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, hỏi han khách để góp í rất là tốt nè.
♨️ỐC THÁI LAN 65-100K/dĩa♨️
.
Ngon phết nè mấy bạn ưi, tiệm ốc này lại còn nằm ngay cạnh hồ nên vừa ăn vừa chill được, thoáng mát nhắm.
Quán có các món ốc bể kiểu Hải Phòng hay Sài Gòn đó, chế biến thêm với nhiều loại sốt khá là ngon, ưngg.
Tụi tui ăn ốc hương trứng muối, ốc móng tay xào rau muống, ốc bông phomai, ốc mỡ xào Thái, ngao hấp Thái thêm cái bánh mì chấm sốt nè.
Sốt quán này làm đỉnh thật, mê nhất sốt phomai rồi tới sốt trứng muối, xào rau muống cũng ngon. Mấy vị sốt Thái hơi chua với mình nên không kiểu húp nước được. Nghe bảo quán có sốt bơ tỏi ngon lắm nữa dịp khác ghé thử.
Các loại ngao ốc đây buồn cái hơi bé nhưng được là tươi ngon, làm sạch cát. Rất ghét ăn món nào bị sạn sạn.
Đồ ở đây ra nhanh lắm, chắc có sốt sẵn rồi làm nóng lại thôi. À nếu bánh mì nướng nóng chút nữa sẽ ngon hơn nạ.
.
????~100K-130K/ng.
????Ốc Thái ngõ 135 Giảng Võ (45 Hồ Đầm Tròn).