Quán ốc ruột của nhà tôi đây các ông, cứ thèm tí tanh là auto lên đây nà. Vị trí khá dễ tìm, đi từ đầu phồ thì nằm bên tay phải gần ngã tư đèn đỏ. Không gian hơi nhỏ nhưng có thể ngồi ra vỉa hè nên cũng không vấn đề gì lắm.
Ăn hết các món ở đây thì đúc kết là sốt nào cũng cay, trứng muối với xào dừa ngon nhất nên thử, cút me cũng được mỗi tội làm đôi khi chua quá, bếp chưa đều tay lắm. Hàu phô mai to tướng, ốc mắt ngọc, cà na, len, móng tay tươi giòn.
Nhân viên ngoan, bây giờ có trò ăn xong tặng xèng gắ gấu khá thú vị.