Chỉ là 1 xe ốc nhỏ, chỉ bán take away thôi, không có chỗ ngồi lại đâu mà lúc nào cũng đông hết đó. Chú dời sang gần Sukiya 366 Lý Tháii Tổ bán rồi nha, tối tối chú hay đẩy xe ra bán. 1 hộp ốc rất nhiều, tươi, cực kì ngon luôn. 1 hộp giá chỉ có 30k ~ 40k tuỳ loại ốc. Mình không thích ăn càng ghẹ ở đây, ăn lần nào cũng bở bở á, trừ càng ghẹ ra thì các món còn lại đều ok, ngon hết đó. Khuyến cáo là phải có sự kiên nhẫn nha, chứ lúc nào cũng đợi lâu lắm, có khi cả tiếng luôn vì khách rất đông.
Mình hay gọi là ốc chú Sinh vì chú bên tên Sinh. Chú dời sang gần Sukiya 366 Lý Tháii Tổ nha, tối tối chú hay đẩy xe ra bán. Chú hay di chuyển sang chỗ khác lắm vì hay bị trật tự tới dẹp. Do chỉ là xe ốc thôi nên không có chỗ ngồi lại đâu, mua take away thôi nhưng rất đông, lần nào tới mua cũng phải đợi 30 phút, có khi còn xắn tay áo vô tự làm phụ luôn. Ốc tươi, cực kì ngon luôn. 1 hộp giá chỉ có 30k thôi, rất rẻ. Chị bán rất theo thứ tự nha, ai vô trước vô sau chị đều nhớ rồi làm. Vô sau mà hối hối là chị nói thẳng luôn.
Ấn tượng đầu tiên là sao không biết người ta mua gì mà đông nghẹt :))
Thế là cũng bon chen vào xem và mua ốc về ạh với tâm lý là đông chắc ngon hihi
30k/1 phần nha. Chỉ là một xe ốc nhỏ nhưng khá ngon luôn nha.
Quán này được cái phong cách lạ haha. Ốc chỉ chuyên làm để mua về và quán cũng rất đông. Đôi lúc đông quá khách cũng phải vô phụ làm. Nhưng được cái ăn ngon và đặc biệt là rất RẺ!!
Chỗ này mình ăn nhiều lần rồi. Ốc rẻ, ngon và nhiều. Chiều này lượn đi mua mà sao không thấy bán nữa, chỉ thấy có một xe khác bán nên mua đại, không ngon bằng mà hơi ít.
CÓ THỚT NÀO BIẾT CHỖ BÁN MỚI ĐĂNG LÊN CHO AE BIẾT VỚI NHA!!!
Mấy lần chạy qua đông đúc k bik bán gì, sau này ghé thử thì mới bik bán ốc. Ốc rất ngon và rẻ. Chủ yếu mua mang về. Lúc trước bán ở 107 Lý Thái Tổ, Q10 (chỗ bán vỏ xe ô tô, kế bên cây xăng bùng binh ngã 7). Bây giờ đã dời sang đối diện 352 Lý Thái Tổ, Q3.