Một đợt hay lang thang ở khu vực này nên đến quán.
Ngồi hoàn toàn ngoài trời, trên 2 vỉa hè của đường ven hồ, ngắm Hồ Tây và người đi qua đi lại, cũng thú vị.
Hải sản cũng có nhiều loại khác nhau: mực trứng, ốc móng tay, ốc len, ngao, sò huyết, ốc luộc... Nếu muốn ăn loại đặc biệt gì có thể đặt. Điều mình không thích duy nhất là menu không có ghi giá.
Giá cả giao động từ 30-70k/đĩa tùy loại.
Chất lượng thì mình ăn vài lần thấy đều tạm ổn, hơi phập phù, hôm rất ngon, hôm bình thường. Chắc là do chất lượng hải sản.
Quán hoạt động từ tầm 3-4h chiều đến tối.
Bạn mình dẫn đến đây ăn vào tối cuối tuần. Quán ngay mặt hồ tây nên lộng gió. Đồ ăn thì cũng có mấy món ngao ốc và nem chua trứng cút.
Về không gian: Vỉa hè nên gió lồng lộng rất thích. Dự là đây là điểm chiếm 50% giá rồi
Về dịch vụ: Cũng khá ok, nhanh nhiệt tình. Nhg đến lúc cuối tự động cộng thêm sò huyết vào bàn mình nên mình ko ưng. Dù hôm ấy ko đông khách
Món ăn: mình ưng món ngao nướng mỡ hành, còn miến xào hải sản thì nhanh cứng và ko ngon lắm. Chíp chíp hấp bé và ko tươi
Về giá: ko đắt nhg cũng ko rẻ.
Lần sau sẽ ko quay lại vì ko thấy đac biệt