Mình ăn nhiều quán ốc rồi nên quán này cũng tương đối bình thường thôi ko xuất sắc lắm, giá cả cũng ko rẻ so với chất lượng. Quán có nhiều lựa chọn nhưng tại đi ăn khuya nên ko gọi nhiều.
???? Sò dương thì mắc, 30k/con nhưng thịt thì ít hơn chỗ khác, mình nghĩ các bạn nên nói đừng cắt nhỏ. Quán cắt nhỏ xíu ăn chả có mùo vị gì như hành.
???????? Hào phô mai 10k/con cũng tươi ko bị hôi, mình thấy ăn hào ở đây rẻ mà vẫn ok nè
???????? Nghêu hấp xả cũng ngon
Mấy món còn lại cũng được thôi
Giá như tên quán, cực sinh viên. Ngon nhất là nghêu hấp thái cay xè (bạn nào không ăn cay được nhớ chú ý nhé). Sò lông nướng mỡ hành nhỏ và không đặc biệt lắm. Nhân viên nhiệt tình nhưng lên món hơi lâu. Mình và người yêu đi ăn thường hết 350k, no nứt cả bụng ;))
Chất lượng vẫn bình thường không có gì thay đổi nhưng phục vụ càng ngày càng tệ. Gọi 1 lèo 5 món ra nhưng 3 món đầu ra xong thì chờ rã họng từ 9g đến 9g30 mới được ăn món tiếp theo, trong khi mấy bàn vào sau lên dĩa thứ 6-7 gì rồi. Nản quá tính bỏ luôn món thứ 5, kêu tính tiền thì bạn thu ngân nói cứ như kiểu không cần khách. Quán quen ăn lâu năm nhưng giờ thì cạch!