Ốc quán này ngon lắm nhen mọi người. Ốc bươu hấp sả với những chú ốc béo múp, thơm thịt. Món ốc bươu hấp sả ớt dậy mùi thơm của sả, lá chanh , ăn rất là béo á , đặt biệt chấm thêm với bánh mỳ ăn rất ngon , quán tuy là quán ăn lề đường thôi nhưng làm rất sạch sẽ, chủ quán rất là thân thiện cởi mở , nhân viên nhiệt tình chu đáo . Lâu lâu thèm không có thời gian đi ăn mình lại đặt về đánh chén một mình. Rất là thú vị mùa lạnh này á
Mình ăn ở quán này 3 lần được bạn dẫn đi, thấy cũng được mà lên Foody đọc review giật mình tưởng nhầm quán hay sao vì cảm nhận của mình thấy khác. Đồ ăn giá từ 60k, ốc hút rẻ hơn nhưng mình ko gọi. Có món bạch tuộc sốt cay mình thấy ăn thấm dù hơi dai và ít, chỉ có sốt là ngon. 1 dĩa ốc hương 100k thì phải, mình ko trả tiền nên cũng ko nhớ rõ, ốc hơi nhỏ nhưng được cái tươi và cũng đầy đặn. Mình có goị ốc bưu um, chíp chip, ếch xào nữa. Hôm đó sn bạn mình, mượn quán con dao với mấy cái dĩa, muỗng để ăn bánh kem dù khá trễ do mình tan làm mới đến, nhân viên thái độ cũng bt, phục vụ khá nhanh nhẹn. Mình có phàn nàn là có 1 con ốc bưu bị ươn ko há miệng, chị chủ đứng gần đó bảo nv đền cho khách 2 con ốc khác. Nói chung mình thấy đồ ăn và cách phục vụ ở đây ổn, có hạn chế nhưng ko tới nỗi quá tệ. Ko biết có phải do mình may mắn ko, nhưng 3 lần tới quán chưa có lần nào mình bực bội cả. Và cách phục vụ mình khá hài lòng, dù ko đon đả, tươi cười hay tư vấn nhiệt tình đủ kiểu như chỗ khác.
Đây hoàn toàn là cảm nhận cá nhân, ko mang tính pr.
Mình thấy nhiều bình luận chê quán này quá nhưng mình ăn lần này là thứ 3 rồi và vẫn cảm thấy hài lòng về mùi vị. Mình không rõ ốc tươi hay không nhưng mùi vị khá ngon. Ốc cà na nhỏ, ốc móng tay xào với mì ăn ngon, không bị cát như một số quán mình từng ăn, sụn gà vị vừa phải, nhưng mình thích mặn tí thì thấm hơn. Giá cả thì đúng là hơi mắc so với thị trường, nhưng chất lượng cũng không tệ đâu. Mình đi 2 người hết 264k.
Thanh niên mập mạp có lẽ là con chủ quán nên ăn nói vô cùng xấc xược. Quán vô rất dơ bẩn, đồ ăn thừa và rác bốc mùi khắp quán. Đã từng ghé ăn vài lần, và trải nghiệm ngày càng tệ đi. Sẽ không bao giờ trở lại.
Ốc đắt gấp 3 lần quán ốc bình thường. Ốc mỡ do bán ko hết nên để nhìu ngày. Ko còn tươi. Tôm tít thì chỏ có vỏ ko có ruột. Kêu 3 dĩa hết 300k mà ko ăn đc món nào.
Mình ăn 2 người, gọi 4 món, hết 312k cả nước ngọt, ốc bươu hấp 50k gừng đem ra ốc còn chưa chín, mình phải gọi hấp lại dùm mình 1 lần nữa. Bò nhúng ớt, bò rất ít, còn ko có rau ăn kèm, có vài lát khổ qua bị hư mà 120k, chưa kể bưng ra, để khách đợi tầm 15' sau mình hỏi nước dùng đâu, nhân viên mới nhớ để đi nấu, trong khi khách ko đông, nv chỉ đứng chơi ?! Còn sò điệp nướng 60k ko tươi, như kiểu phần nhân thì để tủ lạnh, khách gọi mới đem ra đặt lên vỏ để nướng lại, đc nhất trong 4 món là gỏi sứa 60k, cũng tạm ổn.
Ốc không tươi, ăn cảm giác rõ vị ốc chết và ko thấm gia vị. Thái độ của cô chủ quán rất hách dịch và khinh thường khách.
Hôm mồng 6 Tết, 2 vc đi ăn hỏi menu đến 3 lần nhưng cô chủ chỉ liếc nhìn qua mà ko trả lời, ngồi chờ 1 lúc thì có 1 gđ khác đến ăn và cũng hỏi món, chị chủ vẫn ko trả lời, anh chồng của gđ đó phản ứng thì bị cô chủ quán chửi cho 1 mạch và đuổi đi không bán. Sau khi gđ đó rời quán thì khách vẫn còn nghe chị chủ mạt sát rằng “đi xe cùi mà còn bày đặt ý kiến, đi xe ô tô sang đây còn chưa tiếp nữa” và còn nhiều từ khác rất khó nghe. Vc mình gọi 3 món, lúc tính tiền có phụ thu 10% nhưng ko giải thích, mình có hỏi “phụ thu Tết ah” thì nhận cái gật đầu.
Sẽ ko bao giờ quay lại quán đó nữa!