Được quảng cáo là quán này ngon cực nên cũng đến thử cho biết. menu nhiều món mà có làm cả gỏi ốc nữa cũng hay ho, ăn chua cay cay lại lạ nữa. mấy món hấp nước ngọt, nước chấm cũng làm khá ok. ốc thấy nhiều loại mà loại nào cũng sạch sẽ đất cát. nướng có mỡ hành với đậu phộng thôi, để giữ nguyên bản để ăn cảm nhận cái ngọt tự nhiên. ốc len xào dừa ngon, béo béo mình khá thích cái nước xào dừa này, mà chấm bánh mì chưa ok lắm vì nó lỏng xẹt. Càng ghẹ tươi và chắc. Ốc hương bự mà xào ngon nữa. Rất đáng thử
Mình đi ăn khi thấy review Foody khen quán ốc nên rủ bạn ghé ăn thử. Mình gọi 4 mond mà chụp 2 món đại diện là ốc hương và hến trộn
Quán làm món hơi chậm 1 tẹo, nhân viên nhanh nhẹn
Ốc hương của mình dĩa 80k, mình thấy rẻ, vì ốc cũng to và nhiều, nước sốt hơi loãng, chấm bánh mì
Hến xào khá ngon, xúc bánh tráng ăn cực thích
Bữa rày mà ăn ốc là nghĩ tới ốc quê thôi hà.
Bữa mình ăn ốc hương,con ốc to cực mà dĩa có 110k thôi. Trong khi đó qua châu sơn chắc bị chém lên tới 210 được 7 con ốc.
Quán làm đồ mồi lên nhanh dù đông khách, nhân viên cũng khá nhiệt tình và lễ phép. Quán cứ bán lai rai vì có lượng khách quen sẵn rồi ấy.
Quán này ăn ốc là đã mỏ ghê luôn. Ốc to dã man, nhứt là chip hấp rất to, điều mà mấy quán bình dân khác ko có nguồn "hời" nhưở đây.Mình nghĩ ở đây chắc thân quen vs vựa hải sản lắm. vì đồ gì cũng TƯƠI và TO.
Đợt này quán chế biến rất lên tay,món ăn nhiều, ngon, chất lượng đồng đều mà giá còn rẻ nữa nhé. 3 người ăn là bao no ứ rồi.
Mình ăn quán này cũng mấy lần rồi á, quán nằm cũng gần cuối đống đa, mở bán tầm 4h - 5h chiều thì phải.
Mình gọi ốc bươu sả, ốc hương & hến xức bánh tráng
- ốc bươu sạch, chấm mắm gừng ngon nha, mà mắm gừng đậm gừng hơn xí nữa sẽ đậm đà hơn
- ốc hương đa phần đi các quán ốc mình đều gọi món này, ốc hương quán cũng to đó, dĩa 100k thì phải, ăm đáng
- hến xúc bánh tráng món này ngon nec, hến sạch, k bị cát, gia vị vừa miêng, ăn vs bánh tráng ngon nhé
Không biết bao nhiêu tiền bỏ vào quán ốc này rồi )) quán mở cũng khá lâu rồi.
Menu của quán cũng khá đầy đủ các loại nghêu sò ốc hến, giá tầm 40-70k.
Giá thì cũng không phải rẻ nhưng mà ốc đồ chọn kĩ con nào con nấy khá to, đặc biệt càng ghẹ mình thấy quán làm to nhất trong các quán đã ăn.
Ngoài ra ốc đá, ốc hương quán làm cũng khá ngon.
Chíp chipa hấp va ốc cà na là 2 món mình thích nhất ở đây. Chip chip con to ăn đã lắm luôn, ốc nấu thấm có xào bơ tỏi nên thơm. Nước này chấm cới bánh mì thì hết ý. Sẽ ghé lại khi có dịp
Mình nghe chị bạn giới thiệu nên đã ghé quán này.
Giả cả phải chăng và món chế biến ngon.
Bàn mình gọi ốc móng tay xào rau muống, ốc bươu hấp, ốc hương....
Đọc bình luận trên foody thấy cũng ok nhưng đến nơi ăn thì 1 cảm giác thiệt là không thể tả nổi. 2 chữ “Quá tệ”. Càng ghẹ thì để quá lâu, k tươi, mới bóc vỏ ra thì thịt bị vỡ tự rơi từng mảnh. Ốc móng tay thì mặn ơi là mặn,chế biến không sạch. Ốc nhảy, ốc len xào dừa thì dở. Đến món ốc gai thì trời ơi, đem ra nguyên 1 dĩa ốc thúi. Ăn vô 1 con là ói ra ngay. Ngửi nguyên cả dĩa thì toàn mùi thúi.Nói bé phục vụ thì nó chỉ ra xem xem rồi im lặng như vậy. Mình điên quá hỏi:”Chủ quán của em là ai?”. Xong nó gọi ra, chủ quán ra chỉ hỏi bị sao xong ngửi nghe ốc bị thúi thì im lặng đem dĩa ốc vô,rồi nói đổi món khác giúp. Không hề có 1 câu xin lỗi khách hàng. Quá tệ. Món ăn đã tệ, cách làm việc cư xử càng tệ. Nói chung 1 lần duy nhất đặt chân đến quán này. Xin phép không cho được nổi 1 sao chứ đừng nói đến 5 sao. Ai muốn đến ăn thì cân nhắc kĩ.