Vị trí quán nằm trong khu vực cũng khá trung tâm thuận tiện đi lại nên mình thấy cực kỳ đông khách hôm đó mình ghé buổi tối cuối tuần mà gần như cũng hết bàn
nói chung ốc ở đây chế biến cũng đa dạng các món nhưng so với ngày xưa thì thật sự là chất lượng không bằng ,mình cảm tưởng ăn so với ngày xưa tươi và thấm gia vị có nhiều top mỡ ăn thích lắm bây giờ ăn không hiểu sao không được ngon như ngày trước phục vụ hơi lâu khi đông khách
Mình đi hai người trung bình cũng rơi vào tầm khoảng 300k một người nhé
Lần đầu mình được bạn dẫn đi quán này, quán ngon nên đông khách lắm luôn.
Giá cả nhìn chung khá ổn chất lượng cũng rất ok.
Hàu theo thời giá: mình ăn con nào con nấy mập ú + phô mai béo nóng.
Ốc móng tay xào rau muống nhiều + tươi.
Ốc hút sốt béo ngậy nêm vừa ăn.
Nói chung món nào cũng ok + phục vụ nhanh gọn lẹ.
4 món và 2 nước chỉ tầm 250k hơn.
Mình đi nganv qua thấy đông quá nên mua mấy hộp về ăn luôn. Thật sự ban đầu mình cũng ko trông đợi gì nhưng mua ăn thử thấy ổn ghê. Sò điệp phô mai ngon, béo, ốc giác bơ tỏi, hơi cứng xíu, nhưng ăn okay, sốt ngon, chấm bánh mì đã nè, đồ chấm đây đầy đủ từ muối tiêu chanh, nước mắm đến muối ớt xanh. Nói chung mình thấy ăn khá ổn, giá phải chăng, đồ ăn cũng có nhanh. Tiệm nhfin có vẻ sáng sủa, khá đông vào ban đêm luôn, gửi xe gần đó thì phải.
Hồi đợt chuyển công việc nên mấy chị trong phòng dắt đi ăn ốc chia tay. Tụi mình đi tầm 9 người qua quán do chị phó phòng giới thiệu là quán ngon với mình thấy tối nào cũng đông ????????
Tụi mình gọi chắc cũng muốn hết menu gồm ốc mỡ cháy tỏi, sò điệp phô mai, ốc len dừa, nghêu hấp, mì xào hải sản.....
Về hình thức mình thấy sạch và tươi, phần nào cũng khá nhiều và đầy chứ không phải dĩa nhỏ tẹo như nhiều quán
Về vị mình thấy khá ngon, ốc len dừa siêu béo thơm, tóp mỡ miếng to ăn chung ốc siêu đã ))))
Mì xào cũng ngon, vị nên vừa phải và không quá khô nhen
Mấy món ăn lên nhanh nên tụi mình dù đi 8,9h tối cũng không phải đợi quá lâu ^^
Nhân viên cũng thân thiện. Tụi mình đi hết hơn 1tr5 cho 9 người vị chi mỗi người dưới 200k mà ăn no căng bụng luôn ???????? Nói chung đáng thử nha
À bị cái điểm trừ là thu phí xe 5k hay 10k gì đó ???????? Phải chi không thu thì thấy ổn hơn hic
Quán ốc mình ăn từ 2014 đến nay. Lâu lâu dính xíu phốt, nhưng so sánh với mấy quán ốc khác thì mình vẫn mê quán này.
Nghêu hấp thái.
Ốc tỏi muối ớt.
Cua rang me.
Chem chép xào rau muống.
Mình ghé mua mang về, 6 con hào nướng mỡ hành + 1 phần ốc giác xào tỏi, tổng hết 240k
1/ Về quán: nhìn có vẻ sạch và sáng sủa hơn hồi trước dịch
2/ Về món ăn: ngon, nêm ốc giác hơi ngọt nhưng đồ nhậu, ăn ít nên cũng ko sao
3/ Về giá: mình thấy ổn vì hào mập, ngọt thịt, ốc giác nhiều, ngon
4/ Về phục vụ: ko ở lại ăn nhưng tốc độ làm món cũng nhanh, nhân viên nhanh nhẹn, hơi "hầm hầm" nhưng mà làm nhiều + nóng vậy, kêu họ niềm nở, nhe nanh cười nữa thì...mắc mệt quá nên thôi, vậy được rồi
Sẽ tiếp tục ủng hộ!
“Sự cẩu thả trong bất kỳ nghề gì cũng là sự bất lương”
Tôi khẳng định đây là quán ốc quen thuộc tôi hay ăn trước dịch và lần nào cũng hài lòng về chất lượng mặc dù số lượng trong mỗi món ăn chưa bao giờ ổn định.
Thế nhưng, mới hôm qua thôi, 29/07, tôi đến ăn cùng bạn và được trải nghiệm 2 thất vọng siêu lớn (hên là gọi ít món chứ ko là lãnh đủ)
1. Món nghêu sữa hấp Thái: mùi vị ko như trước bởi lẽ trong thố nghêu (được vài con) có mùi con chết. Phá hỏng cả món ăn.
2. Món chem chép hấp xả: mời các bạn xem hình. Khi nhân viên đem tô chem chép ra, tôi nhìn mà ngỡ ngàng, tôi gọi em lại và hỏi sao tô chem chép kỳ cục vậy: toàn vỏ, lỏng bỏng nước và thịt chem chép rơi rụng trong tô như thịt vụn, đã vậy còn teo ngắt. Ấy vậy mà em nhân viên tỉnh rụi bảo “Món này nó vậy”. Nghe em trả lời mà tôi cạn lời, mọi người nhìn thử xem con chem chép bình thường như vậy á??? Đã vậy nước xả hấp cũng có mùi lạ nữa.
2 món còn lại là sò lông nướng và sò huyết xào me thì vẫn “ít ổn định” nhưng mùi vị ổn nhất.
Tóm lại chiều hôm qua đẹp trời nhưng bị quán ốc này làm cho “tức nói ko nên lời”.
Lâu rồi mới ăn lại ốc Quang Anh. Nay order về nhà ăn. Mình order ốc giác xào rau muống và ốc mỡ xào tỏi. Ốc giác xào cứng quá, không được mềm, xào rau muống quá mềm, xào còn quá trời nước, ăn xong vẫn còn đầy nước trong hộp. Ốc mỡ xào vừa miệng nhưng tép mỡ nhiều hơn ốc. Nước mắm thì vẫn ngon như lúc trước mình ăn
Nói chung nay ăn lại thấy thất vọng quá. Không còn chất lượng như trước nữa ????????????
Trước Covid, đây là quán ốc duy nhất mình ghé ăn nhiều lần. Từ chất lượng đến giá cả, tất cả đều tốt.
Quán mở lại sau mùa Covid, mình ghé ăn 1 lần thì phát hiện tô nghêu hấp sả không còn được nhiều như trước. Thay vào đó, họ độn sả ở dưới những con nghêu.
Chất lượng vẫn vậy, nếu không quan trọng về số lượng.